Học thiền để nhịn à bạn? Thiền có giúp thằng ck nó hiểu ra vấn đề không? Mẹ này nhịn đến 3 năm rồi, chứ k phải 1,2 tháng mà cần bình tâm với tĩnh tâm . Mình nghĩ vậy
Đồng vợ đồng chồng. Gia đình muốn kinh doanh làm ăn thì vợ chồng phải đứng chung một con thuyền thì mới vững được. Mình đề nghị nên nói chuyện trực tiếp thẳng thắn với chồng bạn vấn đề tài chính gia đình, kinh doanh làm ăn của chồng, nỗi khổ trong lòng bạn và cùng bàn cách giải quyết.
vâng, ck e đc cái ngoan hiền lắm, vợ bảo gì nghe nấy. Lại còn k thích cầm tiêng nữa, cứ có tiền là cho vợ hết
Ôi thấy chong cua mn mà cũng giống chồng mình trc kia. Nhưng tự nhiên giờ có bé thứ 2 lại biết quan tâm mới lạ chứ. biết tiêu tiết kiệm đi
Không có đưa thêm gì vào cuối năm để tiết kiệm hay tiêu tết, hàng tháng thì chịu chi phí tiền học cho con, hoặc gặp ai thu tiền gì thì đóng như cáp, điện, nước...bảo thì đưa còn nếu tự túc đầu tháng đưa 1 cục 5-7trieu thì không có mẹ nó à. Lúc nào cũng tiền còn để làm ăn.
Giống ck mình, k có tiền lo cho chi tiêu trong gia đình một cách thoải mái, nhưng vẫn có tiền đi nhậu tiếp khách và bảo thế mới ra tiền, mà thực tế có thấy đâu, nghĩ lại rầu ruột...
Học thiền để giải tỏa chứ không phải là nhịn bạn ơi, nhịn nó chỉ càng làm nén lại hay tích lại để chuẩn bị bung nổ thôi