Các mẹ ơi em thấy bảo tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn là thời gian mà rất nhiều vong hồn ma quỷ vất vưởng trên dương gian gì đó nghe kinh quá. Hôm trước lại có mẹ tâm sự: "Tôi có bầu 8 tháng rồi. Đợt cuối tháng 6 Âm lịch, mẹ chồng không cho mua quần áo cho con vì lý do chưa qua 7 tháng nên kiêng. Đến giờ sang 8 tháng thì bà lại cản rằng “vướng tháng cô hồn, mua đồ cho em bé rất kỵ”. Hôm qua đi khám bác sĩ nói tôi có nguy cơ đẻ non do có tiền sử sẩy thai, vậy mà chưa mua được gì cho con. Chiều qua chồng tôi mang về ít đồ sơ sinh mới, mẹ chồng biết chuyện, bắt mang đi trả, mắng ầm cả nhà". Không biết có phải kiêng mua đồ tháng 7 thật không nữa, em cũng đang dự định mua ít đồ cho con lại nhớ ra là chưa qua tháng 7. Các mẹ có kiêng k?
Không phải kiêng đâu mn, trước mình bầu mọi người bảo phải kiêng qua 7 tháng bầu mới sắm đồ sơ sinh. Nhưng mình vẫn mua đồ dần từ tháng thứ 4 rồi mà có sao đâu.
Mình cũng thấy bảo tháng 7 nên kiêng làm những việc như xây nhà, mua nhà, cưới hỏi, hay những việc lớn. Có kiêng có lành, dù sao cũng gần hết tháng rồi.
mình thì nghĩ ko sao cơ mà vướng phải mẹ ck thế thì cũng chả bít làm sao cả. hic, mình chỉ kiêng mua mấy thứ to to thôi, chứ còn đồ lặt vặt quần áo giày dép mình vẫn mua ầm ầm.
Nhà mình thì k ở chung cùng mẹ chồng, trước mẹ mình cũng hay bảo kiêng này kiêng kia nhưng mình chỉ vâng dạ còn đâu làm thì mình vẫn làm theo ý mình thôi. K ở chung sướng thế đó
như mẹ ở trên là phải mua ý, nhỡ đâu mai kia đẻ, con ko có gì mặc, lúc ấy phải làm sao . khổ thân. mình còn tận 4 tháng nữa mới sinh, đã mua rồi ý, nhìn yêu quá ko chịu đc
Ôi tới mức vậy sao, sinh con tới nơi rồi mà còn kiêng với kỵ nữa. Mình mà vậy là cứ để lại k việc gì phải trả cả. Sắp sinh tới nơi rồi, con cái chưa có đồ gì mà còn k đc mua. Lo sinh con đã mệt lại còn lo chuyện kiêng kỵ của mẹ ck nữa thế này sao mà k strees cơ chứ.
Ý là đồ sơ sinh, quần áo cho trẻ sơ sinh đó bạn. Hôm vừa rồi, nhà mình định mua tủ nhựa 4-5 ngăn để đựng đồ cho con. Mẹ ck bảo để hết tháng 7 rồi mua bán gì thì mua. Ck mình lại nháy mắt lắc đầu k nói gì thế là k có mua bán gì luôn.
Em như nghiện ngắm đồ sơ sinh đó, có thời gian toàn nên các trang bán đồ sơ sinh mở ra ngắm nghía thôi. hihi
Kiêng vừa phải thôi mn ạ, sắp sinh rồi mà còn kiêng, k may mà sinh sớm ra đó thì k có gì cho con dùng có phải khổ k. Mình mà như mn thì cứ đi mua về dùng ông bà nói việc của ông bà.
Người ta có thể nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn ngủ ... chứ có ai nhịn đẻ đâu mà tránh cô hồn mom ơi. Miễn là em bé của bạn khỏe mạnh là được. Chúc bạn vượt cạn thành công! Mom nhớ duy trì uống viên bổ bầu sau khi sinh nhé. Doppelherz Vital Pregna - viên bổ bầu số 1 tại đức
K đến mức vậy, nhưng vì nhà ck mình tín quá. Mà giờ k nghe lời bố mẹ ck thì nhà sẽ ầm lên, mình bầu cũng mệt lắm rồi nên chằng muốn thêm chuyện gì nữa.