M lại chả được bóc, tiền mừng của vợ chồng mình cho chung vào thùng, cô em ck và mẹ chồng bóc xong ghi ra quyển sổ, mẹ ck m cầm hết, m còn chả biết bạn bè ng thân mừng bn, khi cần mới sang mượn sổ để xem. mẹ ck mình mang 4tr sang phòng mình bảo mẹ cho các con làm vốn. Nghĩ mà vẫn ức đến tận giờ các mẹ ạ.
èo cái bà mẹ chồng , nhà m trước cưới mẹ ck vs chị ck cũng bóc phong bì, cơ mà bóc ra xem mừng bao nhiu rùi ghi luôn ở ngoài là bnhiu tiền, tiền cũng nhét trả luôn, của bạn bè thì bà trả tất, hai vk ck đc khoảng 30 tr tiền mừng mà trả hai bên bme gần hết, giữ lại 10 tr để đi mừng trả, vì tháng đó có 3 người bạn thân của e cưới đã mất 3tr rùi
Tiền của mình thì mình giữ chứ sao phải gửi bố mẹ ck nhỉ. Mình có còn là trẻ con đâu mà k giữ đc tiền. Mình thì sẽ k bao giờ.
Trước mình cười thì tiền mừng bố mẹ ck cho hết nên mình cũng không phải nghĩ nhiều về vấn đề này. Nhưng mình nghĩ thì bạn nên rõ ràng ít nhất thì tiền mừng của bạn bè mình mình nên cầm.
Chính vì lý do này mà mình phải cố ít nhất là 2 bé đấy. Mình cũng là con 1 nên mình hiểu cảm giác này.
bme mình trc h tiền nong rõ ràng, tiền con con cầm tiền bme cầm, giữ hộ là giữ hộ, thế nên từ bé tí mình đã đc giữ tiền rồi, oba chả qtam tiền mình đâu, có khi còn cho thêm ấy chứ.
Cái này tùy cơ ứng biến thôi chứ nếu thấy bố mẹ chồng đối xử tốt với mình thì đưa cũng chả sao , còn thấy mặt cứ lạnh như tiền thì thôi mình giữ cho thân mình là tốt nhất