Bây giờ cứ muốn mua gì là em lại lên Fb để mua các mẹ ạ. Mà thật sự là xem hình ảnh ở FB khó cưỡng lại lắm
chuẩn đấy. Mà thề hình ảnh fb dễ lừa mình lắm, hình thì đẹp lung linh khiến em lúc nào cũng sẵn sàng rút ví luôn í ((
chỉ sợ đang tiết kiệm được chi phí tiền điện thoại thì lại đổ vào tiền mua sắm thì cũng coi như huề mất
Khuyên thật mẹ thớt nhé, cứ ra làm thử cho hàng cơm một tháng là đâu ra đấy ngay. Như em không phải tự hào gì nhưng từ 14, 15 tuổi đầu bán quán với mẹ, không tính chi li từ nghìn hành, nghìn sấu có mà lỗ chỏng vó
Cơ bản vừa là mạng di động quốc dân rồi lại còn có nhiều ưu đãi như thế này thì cũng thu hút được nhiều lắm.