Cái hồi em mới ra trường, Tết được cty thưởng cho mỗi 500k, thế nào mà giữ dược ra Tết vẫn còn 250k mới sợ ))) năm đấy biết không có tiền nên toàn ở nhà giúp mẹ làm cỗ chẳng đi đâu
chả mấy nó đã kề mông mình rồi í mẹ ơi )) các mẹ đang bàn tính nên dự trù chi phí cho Tết để tránh lạm chi í mà
em vừa phát hiện ra 1 bí mật của chồng là anh í biết gói data fb, đăng kí dùng rồi mà không bảo em ạ ) cái hay không chia sẻ cho nhau, các mẹ nghĩ em nên xử tn? )
đáng ra chiều vợ nên là việc làm thường xuyên ạ ) Đằng này vợ đang hí hửng khoe có gói cước hay hay thì hóa ra chồng lại dùng rồi mới ức chứ )
Em còn trêu chồng là giấu diếm cái gì mà đăng kí cái đó không cho vợ biết. Rồi bắt mở FB ra tra khảo )) thảo nào lúc nào cũng thấy fb báo ting ting suốt ngày