MyMy gần 3y rùi. Mình bắt đầu đánh răng cho bé từ lúc hơn 2y, thoạt đầu rất thích, và chủ động đánh cơ. Sáng nào cũng đánh răng, đánh răng. Nhưng chỉ sau 2thang bắt đầu tỏ ra ko thích, cứ nhìn thấy mẹ bỏ bàn chải ra cái là khóc lóc các kiểu, gào thét có, cào cấu mẹ có...Bực lắm các mom ạ. Sáng nào 2 mẹ con cũng đánh vật với nhau, nịnh nọt các kiểu cũng k chịu đánh, mẹ toàn phải ép thôi. Các mom có kinh nghiệm trong khoản này giúp em với ạ
Chị nên đánh răng cùng bé, trẻ con luôn học theo ng lớn, kiểu 2 ac đánh răng r cười vui vẻ các kiểu ( trước mặt bé nhưng bỏ lơ bé, thi thoảng bé đòi gì lại bấu cho vụ đánh răng 1 xíu ), cho bé thấy thú vị r làm theo, hay kiểu khoe là đánh răng r, đánh răng mấy lần....etc. Hay là bớ hàng xóm có trẻ nào ngoan chăm đánh r mang sang cho bé nhìn. Cháu e cũng thế, giờ ngoan lắm, k đánh răng k chịu đi ngủ cơ
Mình google search ảnh bộ răng sâu và xấu kinh khủng cho bạn ấy nhìn và treo vào trước gương bảo "con không đánh răng thì răng con sẽ như thế này này" sợ quá thế là phải chịu
Còn mình thì rủ con đánh răng cùng và hát bài tự bịa "1 cái răng xinh, 2 cái răng xinh, 3 cái răng xinh, 4 cái răng xinh... cả hàm răng đều xinh... Oa oa, 2 mẹ con có hàm răng xinh quá nè" Vừa hát vừa đánh bạn ạ. Thế là nàng ta thik tít mù. Ngoài ra, mình cho bé nghe bài hát Tiếng Anh Brush your teeth thì phải, hình đẹp lại yêu nên thik lắm
Chả là mấy chục tuổi đầu e vẫn thích vừa đánh răng vừa "tảo bộ-thưởng ngoạn" nên cũng hơi ám ảnh vụ cười nói ....Mẹ e ngày nào chả "hát" cho nghe về vụ đấy ạ
Bạn thử vừa đánh răng cho con bạn vừa hát bài hát của nhà tớ xem có tác dụng không. Bạn bé nhà tớ lúc hơn 1tuổi cũng không thích đáng răng . Tớ đã tự sáng tác lời hát để bạn ý đồng ý cho mẹ đánh răng cho . Khi mẹ hát i i .... thì con cắn răng vào. Khi mẹ aa.. thì con há mồm để mẹ đánh răng hàm trong: i i i ì i i ì i i í i i con sâu xanh là con sâu vàng con sâu tím sâu đen. Đi ra ngay là ra ngay nào , ra ngay khỏi mồm của............A a a à a a à a a á a con sâu đen là con sâu vàng con sâu tím sâu xanh....' Bạn cũng nên giải thích cho bé tại sao phải đánh răng. Nói vài lần đầu không có tác dụng đâu. Cứ giải thích đi giải thích lại sau nhiều nhiều lần bé sẽ nghe lời. Chúc bạn thành công
Nghe bạn nói mình nhớ con gái ngày nhỏ, mình đưa các biện pháp mà lười ko chịu đánh răng, một lần mình lừa bạn ý bắt con sâu rau nhỏ xíu ý, mình bảo con, thôi con ko đánh răng thì xúc miệng nước muối vậy, xong bảo bạn ý nhổ vào cái ca có sẵn con sâu trong đó, rùi bảo con. Con ko đánh răng có con sâu trong răng nè. Từ đó sợ bạn ý chăm chỉ đánh răng. Hihi bạn thử xem nhé.
Đơn giản. Hãy rủ con chơi trò đánh răng bài trừ sâu răng. Bài hát về sâu răng. Con đánh cho mẹ trong lúc mẹ đánh cho con. Kiên trì. Nếu vẫn ko đc thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn sử dụng chiêu ám thị vào giấc ngủ để con nhận thức việc đánh răng. Thường ban đầu mà thích, sau k thik chủ yếu do lười, do bị mẹ làm đau hoặc do kem đánh răng đó bị cay, hoặc bạn bị gọi dậy quá sớm
trẻ con nó lại bảo đi đánh răng sạch hết thức ăn con sâu răng không có gì ăn mà lại ăn răng của trẻ thì nói lại làm sao ạ
Lúc đó hãy nói rằng khi con ăn thì sâu cũng được ăn rồi. Đấy là chống chế trong trường hợp con thích con sâu răng do quá trình dạy con chưa đúng. Nhưng lớn hơn thì hãy tìm một số clip đúng thực tế về sâu răng. Đồng thời hỏi con: - bạn sâu răng ăn răng của con thì con có đau không - đau đi bác sĩ uống thuốc thì đắng, tiêm thì đau, lại fải nghỉ học, k được ăn gì, con có muốn không Toàn bộ các bé trong độ tuổi 2 đến 5 đều có những chính kiến riêng. Muốn bé bình tĩnh và suy xét đc sự việc thì nên đặt câu hỏi cho các bé tự trả lời. Các bé sẽ chín chắn và chịu làm theo ý bạn gợi ý hơn nhiều bạn ạ