chủ top hình như có đợt xã thất nghiệp đúng ko (m nhớ có nick tham gia bên topic đó ). Thế sau lần thất nghiệp đó ck của chủ top làm thế nào mà phấn đấu ngoạn mục vậy?
Mình thấy mỗi tháng bạn để ra 2-3tr để làm tới việc làm đẹp cũng như du lịch đi chơi, mua sắm cũng được mà. Tầm 3-4 tháng là đủ để đi đâu đó rồi:v
Ngưỡng mộ thu nhập nhà mn nhưng sinh hoạt phí hơi thấp nhỉ, nhà mình 2 vk 1 con mà tiêu đã cao hơn rùi
Nhà mình cũng tầm nhà bạn. Đang phải trả nọ 1 tháng 50-70 triệu tiền mua nhà đây. Nhà lại 2 bé nữa nên chi tốn hơn nhà bạn chút. Ko dams làm đẹp và du lịch gì cả. Tự nhắc mình cố lên sắp qua rồi.
Ngưỡng mộ cái thu nhập của gia đình nhà này quá, em chỉ cần nửa chỗ đấy thôi? ai có công việc gì giúp em kiếm nửa thu nhập của a chị đây không?
nhà mn hết ít tiền điện nước nhỉ, nhà e tháng nào cũng đều đều 1tr8 tiền điện, hichic, xót hết cả ruột
Khoản đó bạn ý chỉ tích vào và chưa có mục đích rõ mà. Còn khoản phòng thân của mình nói là khoản bất khả xâm phạm cơ hì
À như kiểu quỹ đen ý hả mn, hihi, các mẹ có thu nhập cao thế e nghĩ cũng nên làm cái bhnt nhỉ, e thấy giờ nhìu ng tham gia cũng hay mà, nhà e cũng mún tgia cơ mà thu nhập thấp lắm, chưa có đkien
Nói nhỏ thôi mn, mình nghĩ thu nhập cao thế chắc chắn có bhnt sẵn rồi. Chị gái mình cũng bảo mình làm cái quỹ đến lúc cần dùng, bả kêu đừng bao giờ để ck biết số tiền thật của mình. Hồi bữa bà xây nhà thế là vét hết tiền tích lũy ra để trả tiền thợ. Thiếu đâu vài trăm triệu. 2 vc lo sốt vó, đi kiếm (vay ngân hàng cũng vay rồi nhé). c mình kêu thôi để e đi vay bạn thân e. THế là sau vài tiếng bà cầm đâu về được 200 tr đưa cho chồng trả tiền công thợ. Ông chông mãi về sau mới biết tiền quỹ đen của vợ hì. Mà cũng may có cái quỹ đấy nếu không không biết kiếm đâu ra tiền ý
nhà e thì vk ck chả quỹ đen quỹ đỏ gì, ck e cứ đc đồng nào lại cho vào cái giỏ là em đây, nói chug chả sứt đc 1 đống nào vs e, khổ thân lão ý, hihi, còn e có bao nhiêu e cứ gửi tiết kiệm hết, lão chỉ bít đưa tiền chứ chả bít vk ck có bao nhiu