Em làm nhân viên ở trường mầm non công lập, em vẫn làm hợp đồng chưa được biên chế 6 năm nay lương ko được tăng mà mãi như lúc ban đầu. Công việc cũng lúc bận lúc nhàn, nhiều lúc nghĩ lương gì sống ở Hà nội nay có 2tr3 một tháng, con thì hai đứa đang tuổi ăn tuổi lớn, chồng em cũng làm công chức lên lương gấp đôi em một tí... Em buôn bán đủ nghề, trộm vía trời thương lên cũng tàm tạm qua ngày, nhưng thức khuya dậy sớm lấy hàng giao hàng cho các chị trước giờ làm để kịp đi làm khỏi muộn! Em vừa bán buôn lẫn bán lẻ, hàng em chỉ bán trong ngày lên cũng ít khi còn đọng lại. Em bán hàng dễ tính hay chiều khách, lấy lãi ít lắm mỗi thứ lãi 5-7k thôi. Nhưng nhiều khi bán đồ dễ quá lên một số khách em nói thật ẹm buồn vì cách người ta coi bán hàng cứ như đi xin ý, nhiều chị đặt xong ship thì ko nghe đt, nhiều chị thì cách 15km đòi fship trong khi mua 1 cái bánh chưng. Hôm nay em thất bức xúc quá lên đây sả một tí, chị nào đã từng bán hàng rồi hiểu? Ship phải thuê, or có tự đi ship mất tiền xăng, chứ có phải đổ nước lã đâu mà mua 1 sp lãi có 7k đòi free ...Em cũng là người đi mua hàng, hồi nắng nóng quá ship em thấy thương còn biếu thêm ngta tiền uống nước! Kiếm được đồng tiền ko phải đơn giản, nắng mưa mồ hôi cả nước mắt nữa, mà nhiều khách cứ coi mình như thượng đế.! Uhm thì biết làm dâu trăm họ nó khó được lòng lắm nhưng hãy là người mua hàng văn minh, khi các chị ngồi nhà mát mẻ thì ship được 20-30k người ta đánh đổi rất nh thứ ...rủi do.. nguy hiểm. Bán hàng tốt giá bình dân vì muốn mang lại cho khách hàng sự tin tưởng và hài lòng thật ko đơn giản chút nào. Cái gì muốn free, đơn hàng nào gần em chả muốn tính vì bản thân bán hàng ai chẳng muốn cho khách mua nhiều, nhưng xa mà đòi free khi 1-2 sp tiền lãi chả bù được tiền ship. Hôm nay có chị gọi điện kêu ship bánh cho chị tận ĐH Thương mại , em bảo tiền ship của chị 20k (Nhà em ở Bạch mai) kêu thôi thôi chị tưởng frship chị mua ủng hộ lại con mất tiền ship nữa thôi .. xong dập máy , Vâng thuận thì mua vừa thì bán nhưng cứ đặt vào địa vị người bán hàng xem chị có free cho dc không??? Đến đi siêu thị mất 5k gửi xe nữa mà? Tại sao muốn phục vụ tận nơi đòi fs...??? Hãy là người mua hàng online văn minh . Sr em chia sẻ một chút thôi ah! nếu có động đến chị nào mà khó chịu thì hãy cho em nói ra những tâm tư của mình và đừng đọc hay cmt gì ah! thanks all
Mình thấy bình thường mà bạn. Người ta thấy hàng của bạn bán muốn úng hộ thì đặt để mua thử, nhưng không biết là khoảng cách xa (hoặc không biết là không được fs) nên mới đặt. Giả sử cái bánh chưng giá tầm 30-35k (giả sử thôi nhé, lâu rồi mình không mua). nếu tiền ship 20k thì thôi không ăn hoặc mua tiệm khác cho tiện. Để tránh hiện tượng như trên, bạn nên để trong mục bán hàng là hóa đơn bao nhiêu thì fs trong khoảng bán kính bao nhiêu km so với vị trí của bạn. Hoặc có thể nói luôn là tiên ship là bao nhiêu trong khoảng xxkm nào đó. Như thế người ta cũng dễ dàng lựa chọn hơn. Vì khi mua gì thì sẽ tính tổng số tiền phải trả chứ không chỉ tính riêng tiền hàng rẻ nhưng lại +x tiền ship. vài lời góp ý thôi chứ không có ý gì nhé.
Giống tâm trạng mn, hi, cũng may e thấy các mẹ trên diễn đàn hầu hết mua hàng cũng rất ok, nhà e ở tận thanh trì cơ, nhưng mà nhiều mẹ ở cầu giấy muốn mua lắm, nên e cứ tập trung gom đơn, rồi lấy số lượng hoặc đơn trị giá bao nhiu đấy thì e gom đơn fs hoặc share ship cho các mẹ, thuận mua vừa bán. Chứ cái bánh có 25k mà ship hẳn 15- 20k thì chắc chả mom nào dám lấy quá, hihi
Em ghi rõ rôi c ah! em ghi rõ địa chỉ và chỉ free cách bạch mai 5km! nhiều chị tận Cầu diễn hay nhổn bảo cho chị 1 cái freeship ui nghe buồn não nề. Nói chung bán hàng mới hiểu làm dâu trăm họ và gặp thượng đế mới hiểu c ah! Thanks c đã chia sẻ hihi
nhiều mẹ có vẻ hơi nghĩ ko thoáng về cái tiền ship. như e thanh lý đồ 9k đồng giá, các mẹ rất quan tâm, nhg nhiều khi lại bảo tiền ship quá tiền đồ thật ra nếu nghĩ thoáng ra thì ví dụ bình thường mua món đồ bơi 50k, chưa kể ship, giờ mua 9k cộng ship 20-30k thì vẫn còn rẻ hơn tiền đồ 50k kia mà nhg e cũng k nói gì, thôi thì quan điểm mỗi người...
NHiều người mua hàng kỹ tính phát sợ. Rồi coi người bán hàng cứ như là phân biệt người giầu người nghèo ấy. Mình bán hàng lâu rồi, gặp nhiều khách cũng kỹ tính nhưng nghĩ kệ chắc gì đã gặp khách đó lần nữa. Thế là nhẹ đầu bạn à. Vui lên.
Nếu mn bán hàng ship lấy thêm phí thì đúng nhưng đặt địa vị khách hàng giả dụ đơn giá vài trăm ngàn thì ko nói làm gì chứ chẳng hạn mua cái bánh hoặc cái gì đó có vài chục nghìn mà hàng thì tiện, ra tạp hóa mua đc luôn thì họ ko muốn thêm tính phí ship là phải. Tiền ship gần bằng tiền hàng hoặc họ thấy ko đáng phải hao một nấy tiền vì ship. Tiện khi đi làm về họ tạt qua chợ hoặc tạp hóa mua cùng những đồ khác là xong. Còn mn muốn ship mà khách vui vẻ thì nên chú ý đến mặt hàng mình bán, bán cái gì đó ko sẵn có ở chợ, ở đường ng ta đi làm về, ở siêu thị,... thì ng ta mất thêm phí ship ng ta thấy vui vẻ hơn. Hoặc nếu không thì mặt hàng bạn bán nên có giá trị cao chút họ sẽ thấy tiền ship là thỏa đáng.