trong chán ngoài thèm chị ạ, nhiều lúc mang tiếng thưởng này thưởng nọ mà sự thật không có vậy đi giải thích không nổi nên chán chả muốn bàn, e thấy lương thấp còn muốn bỏ í chị, huhu... em thấy các mẹ bán hàng mà e ham
hic, bạn đừng nghĩ ngoài 30 tuổi là một hạn chế, bạn phải thấy là mình có kinh nghiệm chứ, chắc cũng chạc tuổi mình 10 năm đi làm rồi mà.
Chị làm ngân hàng nào vậy? Con bạn thân em làm VCB, vào chưa đc 1 năm, lương 8tr nhưng thưởng siêu cao. 2/9 vừa rồi nó đc thưởng 25tr. Mức lương thưởng đó chưa là gì so với những người đã làm lâu năm. Bận rộn vất vả thật nhưng cái gì cũng có giá của nó. Em làm ktoan công ty nhỏ, ngày đúng 8 tiếng, lương 5tr, 2/9 thưởng 100k ))), thèm muốn vào ngân hàng lắm mà ko đc đây.
Cũng tuỳ ngân hàng mới có thế b ạ. M làm mấy năm lương có hơn 8tr thưởng 1 năm trung bình 6-7 tháng còn tuỳ. Nhưng thực sự nhìn bạn bè bẳng tuổi lương cứ trên chục vs đôi chục mà nản chỉ muốn bỏ nghề sớm mà còn rủi ro lúc nào cũng bủa vây Các mẹ có cái gì kinh doanh đc chỉ giùm em với ạ
Bán hàng nhìn thì vậy nhưng cũng vất vả lắm bạn. Như mình vừa là sếp, vừa nhân viên, bảo vệ, lao công,...đau đầu lắm.
thật khó để tư vấn những người còn ko biết mình muốn làm gì. mà nếu bạn biết m muốn làm j thì lại ko cần nhờ tư vấn
Lương 8tr + thưởng thì trung bình 1 tháng chị đc 12tr đúng ko ạ, chưa kể các khoản bảo hiểm, ăn trưa... tầm 3tr nữa đi? Kinh doanh 1 tháng đc chục triệu đã là khó lắm rồi đó c. Giờ hầu như ai làm văn phòng cũng bán hàng online kiếm thêm, nếu xác định kinh doanh để sống thì phải có đầu óc và kế hoạch chi tiết, vốn cũng phải ổn ổn. Em từng bán hàng online chơi chơi nên em biết, tháng cao nhất của e chỉ đc tầm 5tr mà cảm thấy bận rộn lắm rồi, suốt ngày điện thoại, ib tư vấn đóng hàng gửi hàng các thứ.
Trong chán ngoài thèm mà bạn. Em thấy bán hàng thích được mỗi cái quyết việc gì không cần nhìn mặt ai, hehe.