Góp vui với các mẹ tí chút về bạn nhà mềnh: Câu chuyện 1: về gia đình động vật Con là con gia..án (nói với giọng dọa nạt...khổ nỗi, bạn í sợ nhất là con gián, mỗi lần nhìn thầy thì hét toáng lên rồi chạy thật xa, kêu ông bà, bố mẹ ra bắt gián ) Mẹ là con ga.. à.. confused:) Bố là con siêu nhân màu xanh nước biển của bố (sao có thể loại ưu ái thế này nhỉ ) Bà là con zún..zún (tức con cún , iu bà thế chứ, vì bà bẩu bạn í là con cún cún ) Ông là con chuột (, hay bị ông mắng nên cho thành thế này à..) Câu chuyện 2: trên xe taxi Bác tài hỏi: con hát cho bác nghe 1 bài nào? Con không biết hát...(giọng tỉnh rụi) Mẹ và bà: (đi cùng xe, an ủi): con thuộc nhiều bài mà, hát cho bác nghe 1 bài nào.. Con không hát, con mỏi mồm lắm ...(mặc dù trên xe, bạn í bắt chuyện như khướu từ lúc lên, tới lúc xuống xe -->rất khó bị dụ dỗ khi hắn ko thích làm gì. ) -- Trích Tâm sự của 1 bà mẹ có con gần 3 tuổi. Đúng là bi bô như trẻ lên 3 các mẹ nhỉ, nói chuyện suốt ngày í...
em đọc truyện của các mẹ mà thấy hay quá ah, buồn cuwoif quá. em cũng đang mong bé nhà em nhanh biết nói đây ah, con em giờ còn đang bập bẹ
Lại tiếp chuyện về con để góp vui với các mẹ :x -- Câu chuyện 3: con yêu cả nhà đều... Bé: Mẹ có iu con hông? Mẹ: Hình như không... Bé: Ớ..., mẹ quên rồi à.., mẹ nhầm nhọt sang tồng tọt à..., rùi cười hì hì... Mẹ: hì hì...mẹ nhầm nhọt sang trồng trọt... Bé: Mẹ có iu con hông? Mẹ: Mẹ iu 1 ít... Bé: Ko, mẹ iu nhiều chứ... (sao bít nhiều và 1 ít khác nhau nhề...) Bé: Mẹ có iu con hông? Mẹ: Mẹ iu em nhiều ...nhiều...nhiều... Bé: Con iu mẹ nhiều...rùi thơm chụt rõ lâu vào má mẹ inlove:) iu thế chứ lị.......... Bé: con iu ông, con iu bà, con iu bố, con iu mẹ, con iu cả nhà đều..........*) Câu chuyện 4: khi thuốc là của con Thấy bé vừa ăn cơm, vừa lôi thuốc ra uống, bà nhắc "con ăn cơm đi chứ, con đừng vừa ăn vừa uống thuốc như vậy.." Bé: Bà bảo gì cơ ạ? có vấn đề gì đâu? Thuốc của con... con uống mà ! Bà:
đọc xong lại nhớ chuyện con trai mình khi 4t , dẫn bé đi Lăng bác bé kéo tay hỏi Bé: Mẹ ơi vì sao Bác Hồ lại chết Mẹ : À tại bác già rồi, hết năng lượng sống nên bác mất Bé: Tại sao cụ nhà mình ( ý chỉ ông nội của mẹ ) cũng già rồi mà sao chưa hết năng lượng, chưa chết mẹ: đứng hình luôn... Đi được một lúc trong khuôn viên bảo tàng, một lần nữa bé lại kéo tay mẹ hỏi Bé: Mẹ ơi sao ông Ba lại chết ( ý hỏi ông chú thứ 3 của mẹ ) Mẹ : À tại ông bị ốm rồi ông chết Bé: thế tại sao con cũng ốm mà con không chết Mẹ : đứng hình lần thứ 2 luôn trong một buổi sáng...
Mình lại góp vui tiếp ạ ^^ Câu chuyện 5: ma sợ gì? Đang chơi với các anh, vui quá, nàng í chùm chăn lên đầu choàng qua người, rồi hét Tớ: Tớ là ma đây!...hí hí hí.. Các anh: trói ma lại đi... Tớ: đừng mà ...ma sợ ...trói lắm.. Đến đây thì mẹ "tớ" (thi thoảng vẫn xưng tớ với mẹ) cười lộn cả ruột và ghi nhớ lại còn kể cho các mẹ Câu chuyện 6: khi bé vòi quà Thủ thỉ tâm sự với bố: Bố ơi, con sắp đi học rồi, bố mua cho con điện thoại và máy tính để con học bài nhé. Nhà chị Bống có cả bàn học màu xanh, blah, blah... Bố cháu đang nghe mà tai ù đi, về kể với mẹ cháu. 2 bố mẹ mặt méo xệch: giờ mới chuẩn bị vào mẫu giáo bé, cứ đà này rồi tới lúc vào đại học ngốn ối xiền của ba mẹ.(
Bạn lớn nhà mình hôm nay vô tình sờ vào chân mẹ, bạn ý bảo: sao chân mẹ lắm gai thế ( chuyện là mẹ cháu lắm lông chân, mẹ cháu hay cạo lúc tắm, sau 1-2 ngày nó lại mọc lên, bạn ý sờ vào bảo là gai, có khổ thân em ko)
Khai giảng 5/9 đã qua, vì đi công tác mẹ ko dự được lễ khai giảng của con , mẹ mong năm sau sẽ được dự lễ cùng con. Chúc các bé và các mẹ năm học mới thành công Câu chuyện 7&8: Mẹ, bé & việc đi công tác Trước khi mẹ đi công tác Mẹ: Mai mẹ đi công tác, con ở nhà với ông bà, và bố ngoan nhé. Bé: Mẹ cho con đi công tác được ko? Mẹ: À, mai mẹ đi máy bay con ạ. Các chú ko cho con lên máy bay, các chú bảo trẻ con phải ở nhà, ko đi công tác được con ạ Bé: Các chú ko cho trẻ em lên, đúng đúng, trẻ em ko đi công tác máy bay được...trông nàng í có vẻ xịu mặt Mẹ (an ủi): Lúc nào đi chơi, mẹ cho con đi cùng nhé. (trong lòng ngẫm nghĩ tội con quá dự định bé lên 4 tuổi, phải cho bé đi máy bay 1 chuyến, mẹ phải kiếm thêm xiền, sắp xếp cv mới đi thoải mái được...) Khi mẹ đi công tác về Bé: oa..oa..oa..., Con chào mẹ...... rùi nhảy cẫng sung sướng Mẹ bế em lên thơm chút chít, yêu quá chừng, rồi đưa cho bé 2 quả trứng socola, dặn bé ăn 1 quả, còn 1 quả cất tủ lạnh Bé: Con cám ơn mẹ! Rồi bóc ngay 1 quả, trong có bạn vịt xanh mặc váy bồng màu tím xinh xắn...Ngắm thích mắt, nàng nhìn mẹ mắt long lanh thỏ thẻ: Mẹ ơi, công chúa mặc váy xinh giống mẹ này (làm mẹ lâng lâng thung thướng mất vài phút ) Sau đó nàng lải nhải ...mẹ mua cho con 2 quả trứng, lần sau mẹ đi công tác mẹ mua cho con 4 quả trứng nhé (tay xòe 2 ngón rồi nói thành 4), mẹ mua ít thôi, ăn nhiều đau bụng lắm Mẹ nhớ nhé, mẹ mua ít thôi, ăn nhiều con đau bụng đấy... Mẹ: nghe vậy chứ nói rì được đâu, vì bé nói hết phần của mẹ rồi