Bây giờ ko nên hỏi là nhầm lẫn hay ko kệ thôi bạn ạ. Bạn biết vk bạn khổ thì hãy làm tất cả những gì có thể để vk đỡ khổ. Tập sau đi canh trứng tiếp.
nhà e thì lúc e vừa mới bầu các cụ đã bảo con trai nhưng 15 tuần e đi siêu âm là con gái, về bố ck nghe con gái là thấy không thích ngay, Em mặc kệ con trai hay con gái đều là con của em mà, các cụ thích hay không thì tùy các mẹ nhỉ
chuẩn lun mn ạ, như mn còn là bố ck bảo gia trưởng còn được, đây em mẹ ck tỏ thái độ mới ghê chứ, em báo con gái là bà ấy thế nọ thế kia luôn, mong ở cữ về nhà mẹ đẻ cho sướng, ở với bà ấy không biết thế nào
được cái ck em bảo con đầu lòng thì con nào cũng được, tính ra ck e cũng là con trưởng nên ông bà thích cháu trai mn ah
em cũng như mn mà, ck là con trưởng, nhưng đâu nhât thiết bà me ck thái quá thế chứ, dù sao mình cũng là con đầu lòng, vợ ck mình mong con khỏe là được, mà túm lại em ghet người phân biệt giới tính lắm
Chuẩn đó mẹ nó, hazzz mấy bữa nưa khi sinh em bé lại phải về với bố mẹ ck, em không thích tẹo nào Thích ở 1 mình mới ck cho thoải mái
Mẹ nó nhầm thế nào vậy? Gái thành trai hay trai thành gái vậy? Mình thấy hình như trai nhầm thành gái nhiều hơn vì các bé ngồi thì không rõ sao đó.
Mình nghĩ chắc ko nhầm đc đâu vì m cũng đang hy vọng là bsi nhầm day nhưng xem ra khó quá mình vừa mới đi siêu âm hôm 18w bsi nói tìm mãi chẳng thấy chim đâu mà bsi cũng chỉ cho m bpsd của bé dù bé nằm ở tư thế khó xem, m nghĩ đến m ko có chuyên môm còn nhìn ra thì bsi ko thể nào nhầm đc nên cũng đang tự an ủi mình chấp nhận sự thật đây
16w mà bs chỉ rõ chim rùi thì có nhầm không nhỉ, bé em mình vẫn lo là thế nào, vì sợ thông báo sai cho mọi người, chả hiểu