Chúc cả nhà mồng 1 nhiều niềm vui....... Câu chuyện 9: mẹ cắt tóc cho em Mẹ đang lúi húi cắt tóc phía sau cho bé. Ngừng tay, mẹ để cái kéo chỗ mông bé để chải tóc chỉnh lại cho đẹp. Bé ngoảnh đầu lại nhìn mẹ rồi nói giọng sợ hãi: Mẹ đừng cắt mông con nhé... Mẹ (hơi giật mình) cười nói: không, không, mẹ ko cắt mông con đâu Bé nói thêm: Mẹ đừng cắt mông con nhé, mẹ cắt mông con là con không có .đ...ít ị thối đâu....whew: chưa gì đã dọa mẹ rồi) Câu chuyện 10: món cá rán Trên mâm cơm bày ra nhiều món ăn, có cá rán, bắp cải luộc, canh, vv.. Mẹ gỡ xương, gắp cá cho bé ăn. Bé (chỉ tay vào đĩa cá rán): Mẹ ơi, này là gì? Mẹ: Món cá rán đấy con ạ Bé: Cá chết mà, ko phải con cá đâu... Mẹ whew: Đúng rồi, cá chết rùi rán con ạ... Đúng là được ăn uống đủ chất có khác, trẻ em g quan sát và lý luận tốt thật đấy, chứ đâu ngô nghê như mình hồi xưa các mẹ nhỉ...
Bạn Kem nhà em thì như này ạ. . Giờ ăn cơm có món cá bống kho, bác cả gắp cho bạn í mà bạn í ko ăn. Bác liền bảo: "Ăn cá bống đi tôi cho làm cô Tấm, ko chỉ có làm cô Cám". Bạn í cười nhe răng "Con thik làm Cám cơ, Cám có mẹ, Cám đc mẹ yêu chiều. Tấm mồ côi, khổ lắm, phải làm hết mọi việc" Ahihi P/S: Bạn Kem lúc 3 tuổi )
cục cưng của các mẹt thật ngộ nghĩnh, mình thì chưa sinh em bé nhưng rất thích trẻ con. nhất là lúc con cười, con mếu máo ý, yêu ơi là yêu.
Chị ơi, tham khảo thêm studio bên em nha: https://www.lamchame.com/forum/threads/chup-anh-cho-be-luu-giu-ky-niem-be-yeu.2196088/ hoặc link facebook: https://www.facebook.com/Lacasa.studio.vn/?ref=bookmarks Bên em có rất nhiều gói chụp hình cho bé yêu nhà mình
bé nhà mình đi học toàn phải nịnh, còn k chịu đi học ấy. Khi đưa đến lớp khóc um lên cứ theo mẹ các cô dỗ mãi cho kẹo mới chịu theo cô, mỗi lần đưa đi là phải mất 5 phút mới đi làm được
hiih, mỗi mẩu truyện của con bé nào cũng ngộ nghĩnh đáng yêu hết ạ. Nhất thời em chưa nhớ ra chuyện của con em, có gì em vào chia sẻ tiếp