Mn giống mình cũng vậy đây, chưa muốn có mà mình đang tính chỉ sinh 1 con vậy thôi đó. Mình muốn chăm con thật tốt để con k khổ như mình. Cũng 3 chị em mà nhà khó khăn toàn tự thân vận động thôi.
Ôi nhưng giờ mình thấy nhiều mẹ tập 2 để lâu mà không có nữa lắm. Mình thì vẫn thích có 2 con dù trai gái gì cũng vậy thôi. Mình thấy nếu sinh 1 con thì nhà cũng k vui bằng 2 con đc.
Mn ơi như vậy tuy khổ nhưng còn hơn nhiều nhà giàu có, mà các con chỉ biết phá không có lo lắng hay làm gì. Rồi sau này cũng khổ. Giờ nhiều tệ lạn, sướng quá cũng chết.
chia sẻ tâm trạng của các mẹ, với cả lúc bầu b thứ 2 mệt mỏi lắm, lúc bầu b t2 và sinh xong t stress nặng ý
m hồi bé còn mặc đồ của ông anh zai ấy, mặc đồ con zai luôn. Làm em luôn được chiều. nếu có chị gái thì càng thích
nói chung, m nghĩ tùy thuộc điều kiện, nếu có điều kiện sinh 3, 4 đứa cũng thích, hihi nhưng cũng không nên đẻ dày quá, m 2 bé cách nhau 2 năm, bé 1 sẽ thiệt thòi về tình cảm lắm sinh bé 2 xong mẹ chỉ hầu hết tập trung cho e bé, k còn được quan tâm anh lớn, mà a lớn có 2 tuổi vẫn còn bám mẹ lắm, nói chung là tội nghiệp. 2 bạn gần nhau lớn lên chí chóe đánh nhau suốt hihih