Bạn đi kiểm tra xem vòi trứng có vấn đề gì k nhé. Có cách giải quyết thôi bạn nha. Bạn và ox giữ tinh thần thoải mái, ăn uống bổ dưỡng rồi con sẽ đến thôi
Ko đâu, cơ thể cần có thời gian để hồi phục thôi bạn. Mất một thời gian để cơ thể sẵn sàng thì sẽ có bầu thôi nhé
Tốt nhất nên đi kiểm tra đi bạn. Mình có cô bạn thân cũng 2 năm rồi chưa có gì, sau đấy phải uống thuốc nhiều nơi lắm. Mãi bây giờ mới có em bé đấy.
Mình cũng giống b, bọn mình cưới nhau từ cuối năm ngoái đến bjo, cũng tiêm phòng, kiêng mấy tháng, nhưng đến bjo vẫn chưa có j, buồn lắm, mà vòng kinh của mình k đều cơ nên càng khó theo dõi, lúc đầu còn thấy bthg, càng ngày càng bị áp lực, nhà nội, ngoại ai cũng mog, mình đag muốn đi ktra sk cả 2 vk ck mà chưa có thời gian đi, kte lại eo hẹp nữa nên càng trần trừ,
Mình thấy bạn có vẻ khá lo lắng, hầu hết là tâm lý chung bạn ạ, mình hiểu nên chỉ khuyên bạn giữ vững tâm lý nhé. Bệnh có thể chữa nhưng tâm bệnh thì khó chữa đó. Mình thì trồng và tìm hiểu về một số cây thuốc nam, vườn nhà mình có lá mật gấu nam ( Cây lá đắng) Được biết đến với tác dụng tăng khả năng sinh sản. Bạn tìm hiểu trên mạng thì chắc sẽ rõ vì nhiều bài nói rất nhiều và mình vẫn biết các thầy cắt thuốc vẫn hay dùng vị này, nó lành tính vì là lá nam, bạn tìm hiểu thêm đi nhé. Vườn nhà mình trồng, có gì ib mình lấy giúp. đảm bảo chất lượng 100% cây thuốc vườn, sạch! Bạn kiên trì chờ đợi mình chúc bạn sớm có tin vui nhen
Tâm trạng thoải mái rất quan trọng đấy b ạ,mình lúc trước cũng như bạn,kinh rất đều,30 ngày,tháng nào cũng cẩn thận mua que thử rụng trứng về thử cho chăc ăn mà vẫn tạch 6 tháng liền,mong mỏi chờ đợi vẫn ko có thai,hết mua que thử rụng trứng,rồi que thử thai ...đen tháng thứ 7 bảo thôi cứ kệ đi,thế mà lại có thai luôn,mừng ko thể tin được,quan trọng là tinh thần thoải nữa đấy b ạ
tháng này e cũng đi kiểm tra lại, mấy hôm nữa chụp vòi trứng, với cũng nhờ người quen theo 1 bsi bên phụ sản trung ương rồi, hi vọng chụp chiếu không sao thì cũng tìm hướng giải quyết ( mãi không có nên cũng chán, nhiều lúc muốn mặc kệ mà không được, nhất là nhìn thấy bạn bè xung quanh cứ con cái bầu bí các kiểu
nhà tớ mới thả mà có em bé rồi đây. bạn đầu lòng tớ cũng thả 3 tháng k có, sau có người mách tớ đậu thai, bạn thứ hai tớ cũng áp dụng cách đó, thả phát có bé luôn. mn ib tớ chia sử kinh nghiệm nhé
lúc trước mình đăng ký khám bác sĩ Âu Nhựt Luân ở bệnh viện Mêkong, bạn đăng ký khám thử xem. Chúc bạn sớm có tin vui nhé!
Theo em thì mẹ cứ bình tĩnh thôi, chỗ e có bà chị cũng bảo thả 2 tháng mà chưa có đến tháng thứ 3 mới có, con trai các mẹ ah, rồi một thời gian sau thả phát dính luôn
e cưới 9 tháng rồi, thả 6,7 tháng rồi chưa có mn ạ vừa hôm qua đi chụp xquang vòi trứng xong, hoàn toàn bình thương, chốt lại đến hiện tại thì prolactin của e hơi cao nhưng vẫn ở mức độ cho phép, prolactin của e hiện tại là 520 Em thấy bảo prolactin cao thì là vỏ trứng dày, làm khó có con E cũng đang kiên trì ăn bơ, trứng gà, các loại hoa quả để giảm prolactin theo cách tự nhiên , hi vọng sớm có bé
Nếu tất cả đều bình thường, thì hãy xét tới yếu tố tinh thần Nếu bạn căng thẳng liên tục thì việc có thai cũng là rất khó Hãy lặng yên lại và xem mình có bị căng thẳng không nhé