Bé nhà mình nhẹ có, nặng có, đủ kiểu, ngoan được lúc lại bắt đầu hư.Mắng xong thì thấy xót, mà ko mắng thì ko thể ngưng dỗi, hờn được. Mới ăn ngoan đc 2 ngày giờ lại lười ăn, cô giáo xúc cho cũng ko khiến luôn. Đêm lại hay tỉnh giấc kiểu sợ hãi ý. Tìm hiểu thì có thể bị dối loạn giấc ngủ,lại thêm lo mn ạ. Thật sự là mệt mỏi lắm. Nhưng mà đi làm về msf nó ko khóc, ngón cười đùa thì khỏe cả người hicccc.
Con nhà anh trai em, 1 tuổi thì ngoan, bây h 2 tuổi đi gửi trẻ thì học cái kiểu khóc dỗi, đòi k đc lăn ra hoặc khóc, chẳng biết phải làm sao, Chắc chỗ học có bạn như thế nên bắt trước về nhà mọi ng bảo tự nhiên thay đổi tính.
cháu em còn có kiểu khóc xong, ko cho đồ. Hay đòi mở đt ko mở cho, nó bảo:"Mẹ xin lỗi minh đi"...Nghe sợ ko
Hì, trước nó ngoan lắm. Nhưng đi gửi trẻ về chắc học bạn í. Bây h bố mẹ bảo ko biết học ở đâu ra. Giờ ko biết phải xly tn.
Đây là cách bé học cách dùng từ xin lỗi thôi! Thay vì nói bé không ngoan bạn nên chỉ cho bé cách sử dụng câu đó trong trường hợp nào.
ôI trời, ý của mẹ hay quá ! mình phải áp dụng ngay mới được. Chứ mỗi lần đi học về là kiếm chuyện, kiểu chưa đánh đã khóc vậy! mình thật sự bực vô cùng, nhưng lúc nào cũng phải kiềm nén riếc rồi muốn stress luôn mn ạ
Bài viếtcủa bạn rất hay, có nhiều thông tin cần thiết, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Hy vọng bạn chia sẻ nhiều bài viết hơn.