Chả là em có 2 công chúa xinh xắn đáng yêu. Nhưng vì bố cháu muốn có anh con "rai" uống bia với bóng đá cùng nên muốn hỏi mẹ nào có kinh nghiệm sinh chọn giới tính thì chia sẻ cho e với ạ. E tham khảo nếu chọn tinh trùng trên viện mà tận mấy trăm triệu thì quá khả năng kinh tế nhà em. Có cách nào như cắt thuốc bắc, hay soi trứng...không ạ. E thì ngại đẻ lắm rồi nhưng chồng vẫn thích nên chắc lại đẻ. Chồng em bảo đẻ đứa này nữa nếu gái thì thôi. vắt vòi ko đẻ nữa...
hee, thật ấy nhỉ. M cũng 2 công chúa nhưng vẫn sẽ làm thêm tập nữa, ko phải vì chồng muốn mà vì mình muốn có ít nhất 3 em dù gái hay trai cho vui cửa vui nhà.
E cùng cảnh. Thấy chị bạn bỉu dc 7 tuần thì xét nghiệm máu ở 103 để bít. Còn vụ thuốc bắc và soi trừng thì bà ý áp dụng cả 2 đều bại trận.
Bạn ơi ai chả muốn có nếp có tẻ. Mình là mẹ đẻ con ra con nào cũng thương hết nhưng chồng và gd chồng vẫn muốn có trai ấy. Cứ đẻ đứa nữa trai hay gái mình cũng thôi. Mình hỏi xét nghiệm máu mấy người rồi. Người thì đúng người không đúng đâu bạn ạ. Đúng là chỉ có chọn tinh trùng thôi. Cái này chi phí cao quá nên ko theo nổi. hông bít sao nữa mn ạ
Chị ở cquan mình làm ở phụ sản. Làm theo pp soi trứng và chế độ ăn, chọn ngày có zai ấy. Để m hỏi rồi báo mẹ nó nhé
ca này m thấy rất khó. bà ngoại m cũng đang mong có cháu zai khi đó thằng e mình đã có 2 cô công chúa.m hóng tí
uh mình thấy pp cắt thuốc bắc 10 người thì được 7 còn lại 3 không í. Soi trứng cũng tùy ấy. Chỗ mình có chị soi trứng chăm chỉ lắm nhưng vẫn dính con gái. Đúng là giời cho con nào biết con đấy thôi chứ ko chọn con được nhỉ
Em chỉ nghe có bạn bảo là ivf, tầm 80-100tr+chọn giới tính thêm 10tr nữa thui, chứ k biết có pp nào khác ko nữa
mình cũng rất hiểu tâm lý các mẹ, yêu chồng nữa mà, nên hi sinh như vậy là thường thấy, các mẹ tìm bài của chị Vân Nam, ngày xưa chả chia sẻ về việc theo thuốc nhà ông Lang Đường ở Bắc Ninh đẻ con trai kết hợp uống vitamin E hay tinh chất hàu gì đó ạ. các mẹ tìm lại thấy ngay. Mình có nếp tẻ đủ cả mà cũng vẫn muốn sinh dù biết nuôi con vất