Mình cũng nghĩ không nên để dành tiền của cho con cái, hãy dành tiền để đầu tư tri thức cho con : tri thức bao gồm cả việc giáo dục và rèn luyện các kỹ năng để con có thể tự đứng vững trên đôi chân khi không có cha mẹ bên cạnh.
có những thứ cần có tiền mới có thể phát triển hết được. Tiến Minh nếu có tiền biết đâu có thể đánh bại Lee Chong Wei - vì ở gải trẻ 2 người là cân sức. Con bạn học được Havard mà không có tiền, phải học trường làng thì đâu phát triển dược hết tài năng của nó. Không phải là không để lại đồng nào, mà là cho đúng cách thôi
“Con cái nếu giỏi hơn ta thì cần tiền để làm gì? Nếu như chúng không được như ta, vậy thì giữ tiền của ta để làm gì”. Câu này hay quá các mẹ ơi
.chuẩn. Mình dành dụm để mai sau cho con đi du học. Để con có cơ hội phát huy bản thân nó. Chứ ko phải để mai sau nó ko đi làm cũng có cái ăn. Ngày xưa mình mua nhà, bmc bảo trừ đi phần chúng mình có, phần thiếu thì ông bã sẽ cho 1 nửa và cho vay 1 nửa. Nghĩ cũng buồn, vì sao ông bà có mỗi chồng mình là contrai, có kinh tế mà eo hẹp với con đến vậy.... Nhưng sau đó, mua xe, chồng mình học ths, rồi ts, ông bà vẫn cho 1 nửa, cho vay 1 nửa... ngần ấy cái nửa đã gấp mấy cái nửa nhà khi xưa. Hóa ra, đó là bài học về áp lực kinh tế, về trách nhiệm trả nợ mà bmc mình dạy cho vc mình.
Quan trọng nhất là giáo dục cho con nhận thức đúng đắn, sống có lý tưởng, có bản lĩnh thì vấn đề để lại tiền cho con ít hay nhiều không quan trọng.
Nhiều lúc muốn sống như "tây" kệ cho con tự lo mà vẫn không thoát khỏi tư tưởng người việt được, vẫn phải để dành mong sau này có thể giúp con đỡ vất vả như mình.
dạy con tự lập và dành tiền cho con khởi nghiệp. Không nên cung cấp mọi điều con thích, còn cần và không cần cũng có làm con cảm thấy đủ và không cần có gắng thêm.
mình cũng nghĩ như vậy, quan trọng là con có nhận thức đúng đắn, có lý tưởng và bản lĩnh, có bố mẹ ủng hộ phía sau nữa thì còn gì bằng nữa chứ, còn tiền có để cho con thì tốt, ko có thì chúng sẽ tự thân vận động thôi, còn bây giờ con con nhỏ mình cố gắng làm cho con những gì tốt nhất trong khả năng của mình là ok rồi!
nên để cho chúng tự lập, tiền có được đầu tư cho con ăn học, làm việc.... còn lại để cho bản thân nữa
em thì cũng muốn sau này con tự lập cơ mà cũng luôn tiết kiệm 1 khoản riêng sau này lo cho nó dù ko nói ra vì nói gì nói mình vẫn muốn con cái sau này ổn định, Bố mẹ em cũng thế bảo con cái có gia đình có cuộc sống hết mà vẫn phải luôn lo cho đấy. Hai vợ chồng mua nhà cửa ông bà cũng phải hỗ trợ hết đấy chứ nên sau này em tính chăc cũngx phải để dành thật
Quan điểm của em là để chúng nó tự lập, có tự lập nó mới biết quý trọng đồng tiền, tiêu được thì phải kiếm được, chứ cứ sẵn có cho nó, nó nghĩ rằng nó đương nhiên được hưởng, xong rồi lại sinh ra lắm tật. Với lại đời ông cha mình, cứ cả đời gồng lưng kiếm tiền xây nhà này nọ cho con cái, có người đến lúc chết rồi cũng ko đc hưởng thụ cuộc sống ngày nào.