Nhìn tổng quát mình là 1 ng ưa nhìn nhưng cái mũi thì lại to nên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cục diện. Trước đây mặc dù biết nhược điểm của mình như vậy nhưng mình ko bao jo nghĩ đến dùng dao kéo để cải thiện phần vì không có tiền, phần vì sợ ảnh hưởng sức khỏe. Gần đây kinh tế nhà mình khá hơn mà theo mình tìm hiểu và dự đoán thì mình chỉ cần chỉnh phần mềm thôi, ko đụng gì đến xương và ko cho thêm sụn nhân tạo vào ng. Mình thấy nó cũng chỉ là tiểu phẫu đơn giản như cắt đi tí thịt thừa, kinh tế bây jo thì cũng ko phải lo nghĩ nhiều nên mình bảo với chồng cho mình đi sửa mũi. Chồng mình đồng ý luôn và bảo cứ lấy tiền mà đi, tiền nong không phải lo. Rồi còn định đưa mình đi làm nữa. Nhưng hôm vừa rồi mình đến trung tâm thẩm mỹ tư vấn thì họ bảo phải cho sụn nhân tạo vào mới đẹp tự nhiên. Mà mình lại ko thích cho những đồ ấy vào ng, sợ ảnh hưởng sức khỏe, với lại mình đang sắp có kế hoạch sinh con vào sang năm nên mình sợ làm cái đó ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi ảnh hưởng đến kế hoạch sinh con của mình nên mình cũng ko muốn làm nữa. Về bảo với chồng vậy nhưng ý chồng có vẻ vẫn muốn mình làm. Thực tâm ko muốn làm nhưng mà ý kiến của chồng vậy cũng ảnh hưởng đến mình lắm. Vì nếu ng ngoài chê mình xấu ko quan trọng nhưng nếu trong mắt chồng mình cần tu sửa thì mình cũng suy nghĩ lắm. Mặc dù chồng mình ko phải là đại gia nhưng cũng là ng thành đạt, mình ko phải lo kinh tế, đi làm tháng dăm bảy triệu cho vui thôi, jo nhiệm vụ quan trọng là làm đẹp và chăm lo cho gia đình mà ko làm dc thì thấy cũng lo lo ạ. các mẹ ơi em phải làm thế nào đây? huhu
cháu mình vừa tiêm để làm đầy mũi hết 60 triệu ( vì là chỗ uy tín nên đắt gấp 3 lần chỗ bt) và 1 năm phải tiêm 1 lần. hay bạn làm cái đó để mình hỏi địa chỉ cho tham khảo
Ôi mình sợ đưa cái nọ cái kia vào ng lắm, chỉ đụng vào phần mềm thì làm ko thì thôi. chứ can thiệp dao kéo sâu quá sợ ảnh hưởng sức khỏe ý.
bạn mình là bs thẩm mỹ có tiếng ,nhìn mọi nguwoi xinh lên và đáng yêu mình thấy rất thích nhưng mà sợ đau ảnh hưởng sức khỏe .với lại cs có nhiều cái cần chi tiêu ,niềm vui riêng giá như xã bạn ko quan trọng thì có phỉa tốt ko ? đỡ phải thẩm mỹ niền vui gđ nhiều khi là dc chăm sóc con cái đc đưa chúng nó đi chơi ngắm vợ lúc yêu chứ lấy về rồi mình tưởng chỉ lo kiếm ăn chăm lo cho con còn phụ nữ mình cứ khỏe ,vui tuwoi yêu đời là dc ,
Cá nhân tớ thấy rằng không nên đụng dao kéo trừ khi bạn quá xấu , nếu đã đụng đến dao kéo đồng nghĩa với việc có thể làm phá tướng , có khi mọi thứ đang từ tốt lại chuyển thành xấu thì dở. cân nhắc nhé.
mình quyết định ko làm nữa, chồng cũng chẳng nói gì nữa rồi. Đợi sinh xong rồi muốn làm gì thì làm mà mình nếu có làm thì đi đến viện 108 và chỉ làm phần mềm thôi, còn cho cái nọ cái kia vào ng hay can thiệp sâu quá thì thôi chả làm nữa. Đẹp cũng thích nhưng sức khỏe quan trọng hơn.
Vấn đề y chang em. Bị mỗi cái mũi ck chê k đẹp. Cứ xui đi sửa... Mà em sợ đau vs di chứng nên kệ.... Dù sao cũng k phải quá xấu xí... trc k chê giờ chê ích gì.... Để tiền đó làm việc khác....
sửa làm gì, xấu quá thì hãy sửa, đưa mấy thứ đồ tào lao vào người nguy hiểm vãi ra. Cha mẹ sinh sao để vậy đi
Bạn ơi , mình nói thật lòng để bạn suy nghĩ nhé . Mình không biết mặt mũi bạn ra sao nhưng mũi to ( mũi Lân ) có số giàu đó ( mình nghe nói thế ) Có thể nhờ nó mà chồng bạn và gia đình suôn sẻ thì sao ? Bạn thử tham khảo ý mình và mọi người nhé
Giờ nhiều anh thik vợ đẹp mà, ông anh rể em cũng bảo bà chị e đi cắt môi, vì môi dưới của chị e hơi dầy, ông ấy đưa tiền cho vk làm đẹp thì k bjo tiếc luôn
sửa mũi pải cẩn thận đó bạn, nhiều người đang có lộc sửa mũi xong là xuống dốc ko phanh . có người thì ngược lại
Ck bạn ấy là người thÀnh đạt nên muốn người đi cùng cho đẹp mặt là đúng r, nếu k làm thì ck bạn này kiếm đầy bồ đẹp. Vì ck bạn này thích giữ thể diện cho mình mà bạn này còn kêu.
sinh xong rồi làm đi bạn, gần nhà mình có 1 em cũng làm ở 108 nhưng bị lệch fai làm lại thấy em kêu đau lắm. Nhưng thấy nhiều ng làm ơ bsi Lâm ơ 108 nhìn cũng đẹp lắm. Nhưng bạn nên đi xem tướng trước khi làm nhé, khi chỉnh tướng còn fai làm lễ xin mụ chỉnh tướng ây, trước mình đi xem thầy gặp 1 chị chị làm mũi nh thất bại thầy bảo " mày mà mày k sưa được chứ sửa đc lai gay to, ai đời chỉnh tướng chả lễ lạt gì". Ko biết có đúng ko, nhưng có kiêng có lành đi vì mọi sự của mình nó đang tốt nhỡ có sao lại ân hận. Đầu mũi mình nó cũng to, đc cai mũi cao nh mà đầu mũi to nhìn k thanh thoát, nhiu khi đưg trc gương cứ bóp cái cánh mũi mà ước chi nó nhỏ gọn mà thanh thoát nh đi xem ng ta bảo cái mặt mình được mỗi cái mũi sửa đi còn gì, hic lại thôi vậy. Chứ h có điêu kiên k tôi gi ko làm đep cả bạn à, khi bạn đẹp ban sẽ tự tin, ck bạn lại càng tự hào về bạn nh nên cân nhắc làm nơi có uy tín và cẩn thận nhé.
mình nghĩ bạn nên xem tướng rồi hẳn sửa, nếu ko sao thì hẳn sửa. vì nhiều khi tướng mũi tốt, sửa cái là đi xuống liền ấy