Các mẹ ơi, chị em lấy chồng 5 năm rồi mà chưa có con. Lúc được 2 năm thì anh chị có đi khám ở phụ sản trung ương, nhưng bác sỹ chỉ kết luận là chồng tinh trùng yếu. Còn vợ thì bác sỹ nói áp se vú. Rồi chỉ định là IUI, nhưng chồng quá yếu nên không làm được ạ. Rồi đến năm ngoái anh chị đi làm IVF tại PS Hà Nội, nhưng không thành công, không có phôi trữ, mà thuốc đông y cũng uống cả nghìn thang rồi, chồng TT yếu và dị dạng 100%, vợ thì chị ấy nói là bị BTĐN hay sao ý. Bây giờ không biết phải làm thế nào nữa. Chị ấy bi quan lắm, lúc nào cũng ủ rũ, người còn có 39kg. Chạy chữa tốn kém, bao nhiêu năm tích cóp giờ chẳng còn đồng nào. Các mẹ có địa chỉ nào chữa uy tín thì mách cho em để em chỉ cho chị ấy với. Cảm ơn các mẹ!
ck yếu thé thì khó lắm thưởng chỉ làm ivf vì dị dạng hết rồi nhưng cứ bảo chị ý bồi bổ rồi theo y học xem
Mình cũng gặp một trường hợp vậy đó, nhưng vợ chồng chị ấy kiên trì ivf bây giờ được 2 bé, 1 trai 1 gái xinh lắm. Bạn động viên chị ấy đi. Không gì là không thể
Thương chị của bạn quá, đúng là phụ nữ khổ trăm đường, không có con thì thật là bất hạnh. Nhưng nếu suốt ngày bi quan và ủ rũ thì cơ hội lại càng ít bạn ạ, bạn nên động viên chị ấy vui vẻ, ăn uống tập luyện điều độ và tinh thần thật thoải mái thì mới được. Bản thân của đa nang buồng trứng cũng rất khó khăn, thêm việc anh nhà bạn lại bị dị dạng tinh trùng 100% như vậy thì lại càng khó.
Hjc, giờ chỉ biết an ủi chị bạn thôi, cố gắng ko bỏ cuộc, với chị ý gầy, sức khỏe yếu thế thì khó hơn đấy, phải ăn uống tầm bổ vào chứ
hjz, 1 gia đình 1 người gặp vấn đề đã thấy khổ lắm rồi, đằng này lại cả 2 người, chai sẻ với gia đình chị bạn,
Vâng, cả nhà lúc nào cũng động viên anh chị, nhưng càng động viên anh chị càng nghĩ nhiều. Nên bây giờ nhà em không ai nhắc gì đến để anh chị không nghĩ nữa
Bạn gái cùng phòng t từng theo chữa ở viện C mất gần nửa năm, đã từng kích trứng ở đó mà ko đc. Sau bạn ý đc gthieu uống thuốc chỗ 1 thầy ở La Tinh, bạn ý đông tây ý kết hợp và giờ đã có 1 baby 7 tháng 10kg rất bụ bẫm. Thầy này 87 tuổi mà giọng nói sang sảng, thầy chữa bệnh làm phúc thôi vì sau khi mang bầu thầy cho thuốc an thai ko lấy tiền. Nếu anh có nhu cầu pm t sẽ nhắn cho địa chỉ, t ko phải là môi giới mà đưa bạn đến thấy nhiều ng nói ở làng mn đi và có con cái hết nên t thấy nh ng mong con mà ko có nên làm phúc. Thầy chữa 90% là con trai, cả hai vch đi lấy thuốc nhé
cháu bên chồng mình, sinh năm 76 lấy chồng 7 năm chả có con, năm nay thế nào kích trừng ở viện C lại có, sắp sinh rồi, lại đc thằng ku nữa. Kiên trì, cố găng rồi lộc con sẽ đến bạn ah. Bạn an ủi chị nhiều vào.
Nói chung là vấn đề này nhạy cảm cần thời gian chữa trị mới khỏi được,nếu vội không những hỏng mà ảnh hưởng sức khỏe về sau này.
Chỉ có bồi bổ bằng Đông Y thôi. Nếu mn có đơn thuốc rồi thì mình sẽ xem có mua hộ thuốc được không. Hàng chuẩn.
chữa trị thế nào thì mình không biết nhưng dù thế nào cơ thể mẹ cũng phải thật khỏe đã chứ, nếu c ấy cứ như thế thì có cách chữa cũng như k ..
Thương chị mn quá, giờ cũng nhiều phương thuốc chữa trị, yêu đời hơn mọi sự sẽ tích cực hơn. Mn cố gắng động viên chị ý nhé. Mong chị ý sớm chữa dc bệnh, gia đình chóng có tiếng cười trẻ thơ.
Bé con em gái mình được 7th , 2 vc em gái em rể chữa từ 2009 , chồng (và anh chồng) quai bị từ bé,anh của chồng chữa 15 năm ko ăn thua đã nhận 1 bé gái làm con nuôi đã học lớp 5 , e gái v e rể mình khi cưới là xác định chạy chữa luôn từ đầu , 50-50 (tỷ lệ thực tế theo xét nghiệm là chưa được 0.5% có con) , chấp nhận nếu ko thể thì sẽ chỉ 2vc sống với nhau . Nói chung đủ thầy đủ thợ , kinh tế cũng tạm, nên cứ thầy đông thầy tây , đi tất , mãi ko xong , xém mức tuyệt vọng ... Năm ngoái gom mớ tiền định đi Thái , thế nào giời xui đất khiến bạn của bạn hàng , mách gặp bs viện C , kiêm bs bên Vinmec Time city , xét nghiệm (lần thứ n) xong , về uống thuốc thang bồi bổ , mấy tháng sau đặt phát trúng luôn , giờ bé gái con 7th-8th ngon lành rồi .Lập tức lên kế hoạch cuối 2018 "đậu" thêm cặp cu con nữa cho đủ nếp tẻ . Nhà chú em rể mừng khôn tả , điều ngay vợ chồng anh trai lên gặp tiếp bs đó , khả năng là "ăn " tiếp . Năm ngoái tết to , năm nay to hơn nữa !!! Các bố mẹ cố gắng lên nhé !!!
Ngày xưa bà c cả m lấy c cũng 4, 5 năm im re, thế mà tự nhiên lại có, k chữa chạy gì cả, cũng may mắn ạ. Còn bà c 2 thì cưới 2 năm chưa có bé, chắc do ô a rể, m k quan tâm lắm nên k rõ, nhưng đi lấy thuốc ở Phú Xuyên, cuối cùng cũng có, giờ 2 bé. Mn có ý định khám vô sinh, hiếm muộn tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu Điện (ĐC: 49 Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) thì đặt lịch khám online tại đây nhé (miễn phí) đỡ phải xếp hàng đợi lâu. http://buudienhospital.com/dat-lich-kham
Em củng hiếm muộn chị ạ, chạy chưa củng nhiều mà có đc đâu. Tưởng tuyệt vọng r đó chứ. Hên con bạn nó giới thiệu cho bài thuóic gia truyền hay, nên mới đc 1 cục nè c, 2 tháng 20 ngày rồi. Hihi