Chia Sẻ Của Những Người Mới Hoặc Chia Tay Người Yêu

Thảo luận trong 'Kết bạn' bởi havyvn, 18/9/2017.

  1. havyvn

    havyvn Mãi mãi là bao xa ?

    Tham gia:
    14/9/2017
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Phải rời xa những người thân yêu có lẽ là một trong những nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Nó chạm đến những góc sâu tối đau đớn nhất của con người.
    Trong cuộc đời ai cũng từng ít nhất một lần gặp phải những chuyện như vậy, tan rồi hợp, hợp rồi tan vốn dĩ là chuyện rất bình thường trong tình yêu.
    Dù một mối tình có kéo dài bao nhiêu năm th.á.n.g, hay chỉ ngắn ngủi vài th.á.n.g, hay chỉ đang trong giai đoạn chớm nở, hay những mối q.u.a.n h.ệ không tên, không thể cắt nghĩa, tất cả tất cả một khi đã đi đến hồi kết thúc đều để lại cho người ta những vết thương lòng sâu sắc khó có thể lành lặn như lúc đầu.
    Ai dù có mạnh mẽ đến đâu, lý trí đến đâu, thì một khi tình yêu trong lòng họ mất đi, họ cũng rất dễ dàng yếu đuối, và quỵ ngã.
    Lúc này đây mình đang có những giây phút nhẹ nhàng trong ngày, mình thấy trân trọng những giây phút này biết bao, vì không biết được lúc nào, thời gian nào những nối buồn, những nỗi đau đớn kia lại bủa vây đến dằn vặt hành hạ mình nữa.
    Mối tình của mình đã kéo dài gần ba năm, ngọt ngào hạnh phúc đã có, 2 người đã tính đến chuyện kết hôn và con cái, mỗi khi nghĩ lại điều này, tim mình lại như bi cứa những vết dao thật sâu sắc… Mình đang trải qua thời gian khó khăn nhất, đau đớn nhất, đã dự định với nhau, ra đi như một giấc mơ như chưa bao giờ tồn tại. Thật đau đớn làm sao!!! Lý do không phải anh phản bội hay vì bất cứ lí do nào mà là anh mất trong một vụ tai nạn cũng đã hơn 1 năm rồi.......

    Các bạn trai bạn gái ạ, nếu đang có những tâm trạng như mình, hãy chia sẻ lên đây, trải lòng mình ra có lẽ sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, và hãy cố gắng chấp nhận sự thật, ngẩng cao đầu bước tiếp
    Hãy học cách chấp nhận sự mất mát đó đi, hãy tưởng tượng trước mắt bạn chỉ có duy nhất một con đường trải đầy chông gai, hay trải đầy than lửa, chỉ có duy nhất một con đường đó thôi, không còn một ngõ hẹp nào khác. Bạn sẽ chỉ có một sự lựa chọn là bước vào và vượt qua nó, bằng không bạn sẽ đứng mãi ở chỗ hiện tại, và không thế bước tiệp được, và sẽ chết dần chết mòn ở chỗ đó.

    Chúc đại gia đình buổi tối happy nạ :h::h::h:
     

    Attached Files:


    Xem thêm các chủ đề tạo bởi havyvn
    Đang tải...


  2. hoathgroup

    hoathgroup HD Mobile

    Tham gia:
    3/5/2017
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    "Những ngày tháng qua, cảm ơn người đã đến bên tôi.
    Những ngày tháng tiếp theo, cảm ơn người đã rời bỏ tôi"

    Cứ để thời gian xoa dịu nỗi đau, rồi mình sẽ tự tin bước tiếp và sống tốt quãng đường về sau!
     
  3. havyvn

    havyvn Mãi mãi là bao xa ?

    Tham gia:
    14/9/2017
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Lướt nhẹ qua những con phố mang tên là
    " đừng có nhớ "
    Những tia nắng hè soi suốt từng mảng tâm hồn
    Cơn gió nhè nhẹ thổi xuyên qua trái tim nhỏ
    Tĩnh lặng một chút thấy mình đang chạm nhẹ vào ký ức
    Ký ức mà nửa muốn quên , nửa muốn nhớ
     
    Tran_LanHNhoathgroup thích.
  4. nguyengiahai

    nguyengiahai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2016
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    “Quá khứ đã qua… không trở lại
    Kỷ niệm xưa… nhắc lại làm chi
    Sống ở đời phải học cách quên đi
    Quên tất cả những gì không đáng có”

    Hãy cứ tin chắc rằng trên quãng đường phía trước của bạn… Sẽ có ai đó, dù vô tình hay cố ý… Sẽ trở thành động lực giúp bạn quên đi quá khứ không vui và làm lại từ đầu
     
    havyvn thích bài này.
  5. havyvn

    havyvn Mãi mãi là bao xa ?

    Tham gia:
    14/9/2017
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Điều gì quý giá nhất thế gian này?

    Người ta, thường vẫn hay đi tìm hạnh phúc trong những gì mình chưa có và những điều đã mất đi
    Vì sự chưa có và sự mất đi ấy cho ta một ảo tưởng rằng nó thực sự quý hiếm

    Ta loay hoay đi tìm kiếm mà không biết rằng hạnh phúc ở ngay đây, ngay trong giây phút này cùng với HIỆN TẠI
    Và ta nhận ra rằng điều ta đang có ở HIỆN TẠI mới chính là thứ quý giá nhất.
     
    Tran_LanHN thích bài này.

Chia sẻ trang này