Mình thì đâu quan trọng là trai gái đâu. Cứ con mình đẻ ra đều thương hết, chăm hết. Nhưng chồng, ông bà nặng nề nên thương con lắm í. Nhà mình con trưởng lại ở quê nên tư tưởng không thoáng như thành phố đâu. Con đầu mình là gái nhưng mọi người đều mong là trai. Lúc đẻ ông bà cũng chẳng đỡ đần gì đâu. Toàn 2 mẹ con chăm nhauu hết ấy. Giờ lại đứa thứ 2 cũng là gái. Nhưng được cái con gái mình tình cảm lắm, yêu lắm mọi người ạ
Mình nghén 2 lần khác nhau hoàn toàn, và sinh là khác giới tính luôn. 12w có thể vẫn chưa chính xác đó mn ạ
hic thời nào, ở đâu thì các ông chồng vẫn thích có 1 thằng ku nối dõi ý. chắc mn cũng buồn. nhưng cứ hi vọng tẹo tẹo đi, như mình đứa đầu 12w bs bảo khả năng giống mẹ, thế mà 19w mình đi siêu âm lại đã có trym rùi ý. hii.
đúng r mn. bé đầu mình là trai, giờ đang bầu cô công chúa đây ạ. nhưng mà mình hieur 2 gái là áp lực lắm, vì mẹ mình đẻ 3 vịt mà, bố mình buồn suốt ý
Đúng đấy ạ, chị gái mình bé đầu ko nghén là gái, bé 2 nghén thấy mồ luôn, ko chỉ nghén ở 3 tháng đầu đâu, thế mà vẫn girl
Mình thấy ở ngoài bắc mình còn nặng vụ bầu trai gái, còn giờ ở trong Nam mình thấy bạn mình sống thoải mãi lắm k bị áp lực trai gái như vậy đâu. Nhà mình thì bố mẹ ck thích trai, cũng hay nói ý tứ may mà đứa đầu mình là trai rồi nên cũng đỡ, đứa sau chỉ mong có con gái. Như em dâu mình mới có bầu hơn 3 tháng thấy em ấy bảo đi sa bác sĩ bảo gái. Vậy mà về ông bà đã có những sực khác biệt so với trước rồi, em ấy buồn là lo lắm đấy là mới đứa đầu thôi. Mình chỉ động viên em ấy sống cho mình và cho con.
Mình chưa biết giới tính bạn thứ 2 nhưng ghén 2 lần cũng khác nhau. Hi vọng là khác nhau. Như mn mới 12w chưa biết chắc nên cứ hi vọng thôi
Khoa học cũng chưa chứng minh được nghén là do đâu, vì có nhiều biểu hiện của nghén và cũng nhiều người người nghén mà cơ thể vẫn khỏe mạnh.
Em lần này lần thứ 3, nhỡ nên cứ đẻ chứ cũng k tính được 2 lần trước thì ăn chua tốt - gái, lần này k ăn được chua - chưa biết tn nhưng cảm giác zdai Mn so mấy cái lịch tàu thì sao?
có tớ đây, Nghén 2 lần khác nhau hoàn toàn nhưng vẫn ra 2 thằng giặc đây. Đứa đầu nghén ngọt, đứa thứ 2 nghén chua. Hic
Mn đc bâu nhiêu tuần rồi. Chúc mn được như ý. Nhà mình cũng có 3 chị em: 2 gái, 1 trai vui lắm. Nhưng mình chắc chỉ mong đc 2 con thôi cả nếp cả tẻ càng tốt.
E sang tuần thứ 10, cũng tò mò đi XN ở viện phôi phán là giống bố mà chưa biết sao Linh cảm thui ạ, e cũng thích có nếp có tẻ mà đứa 2 nhỡ, đứa 3 lại nhỡ ) Thui thì zời cho con nào quý con đó, thầy bói cũng bảo số mắn và nhà đông con
Giờ thì hồi hộp lắm nhỉ, khoảng 2 tuần nữa thôi là tới lich sa 4d lúc đó nhiều chỗ sa cũng chuẩn lắm. Mn mắn thích thật đó. Mình thì giờ đang thả mà mãi chưa có cũng lo