Ah quên, e có thêm nghề tay trái là đổ buôn gà khô lá chanh, món đang hot hiện nay. Tại xưởng ngay cạnh nhà nên mình thầu luôn, cũng biết được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi tháng thêm mấy triệu cho vui thôi. Mẹ nào muốn làm cộng tác viên của e thì liên hệ nhé.
Trước Nghề tay trái là Tư vấn viên bảo hiểm, giờ chuyển sang hẳn Nghề tay phải. Giờ mình là quản lý bên Manulife rồi. Mẹ nó muốn thử sức thì liên hệ e nhé.
Ha ha, thì e đổ buôn gà khô thôi, số lượng lớn chứ ko lời lãi mấy. Làm thêm cho vui Bán lẻ thì ko có thời gian nhưng nếu ai bán được thì lãi cao hơn Mẹ nó có thích thử thì làm cộng tác viên của e.
Đúng rồi mon ơi, dù ít dù nhiều thế nào cũng hỗ trợ được các mn. Mn cần cứ ới em nhé: 0979 596 469 - Em Hiền 92 ạ
hì hì, mẹ cháu đi làm suốt, chỉ bán mỗi tinh dầu quế, long não cho mẹ nào cần thôi, sản phẩm quê hương giúp bà con dân bản thôi bạn ạ, chứ nói thật là mình ko có nhiều thời gian chủ nhật cũng đi làm bình thường mà. Mình làm kt, nhiều nhà nhờ nhận làm thuế , cũng nhàn lắm mà mình cũng ko nhận được ý hí hí
đợt cún nhà mình mới đẻ ý, mình cũng mua BH Manulife ở Văn Yên trên mình ý, xong chả thấy chăm sóc gì cả, được hơn 1 năm tự dưng thấy gọi thu tiền nên mình bỏ luôn chả theo nữa hic hic.
- Không nên cho con uống nhiều sữa công thức mn ạ, trẻ con giờ dậy thì sớm và sau dễ loãng xương vì sữa
hi hi, cảm ơn mẹ nó ạ. Em chỉ làm theo thời vụ thôi ạ. Chỗ em các mẹ cũng năng động và nhạy bén lắm nên mình ở trong cái guồng ấy cũng cố gắng, hơn nữa có món ngon nên muốn giới thiệu tới mọi người. Mn biết không ở tầng nhà em nhá: Chị bán quần áo, chị bán bánh trung thu (bưởi, quần tất, thịt chua, nem chua.....thập cẩm mùa nào thức ấy, tối nào cũng đi ship hàng), nhà thì bán đồng hồ, em thì chuyên cái kia.... nói chung đoàn kết và vui vẻ. Cái chị bán bánh, thập cẩm các thứ kia kìa chị cứ góp nhặt lời ít nhưng tháng chị ấy cũng lời 4-5 triệu đấy ạ Không được coi thường tiền lẻ, nên em cũng đang cóp nhặt tiền lẻ, mong có ngày đầy bị ạ
hi, thật ra em làm đại lý du lịch. Bán off có online cũng có. được cái mê du lịch nên làm cũng ham lun.^^
Sao mẹ nó bỏ phí thế, hix, đến hạn thì cứ đóng tiền thôi. Vì còn liên quan quyền lợi của mình mà, Có thể tư vấn chăm sóc bạn ko kỹ hoặc người đấy ng ta nghỉ mất. Mà Manulife có văn phòng ở thành phố Yên Bái mà
mình có ở Thành phố đâu, mình ở huyện mà, cũng tại mất niềm tin ý, nên bỏ dở hic hic chứ là định đóng cho cún sau này cho nó hưởng đấy