vâng, thế mới nói là cũng liệu cơm gắp mắm, nhà e thì tháng cũng đc tầm 15tr thôi, nhưng so vs khu xug quanh cũng là kha khá hơn chút rùi
2 bé nhà m học chưa đến 3 tr đâu, nhưng sữa sủng rồi linh tinh cũng vào tầm 4tr hơn, hơn 2tr tiền nhà và điện nước, còn lại m chi tiêu sinh hoạt ăn uống, phát sinh thuốc men đó.
Mn ở thành phố nên đắt đỏ, mẹ cháu ở quê nên đỡ lắm ạ, nhà có 3 người 1 con nhỏ 3 tuổi học trường công nên tiền tiêu gia đình trung bình tầm 5t, chưa tính biếu nội, ngoại và mua đồ dùng trong nhà tài sản lớn, có tháng ko đến 5t ý hì hì
Hai vợ chồng sơ sơ ở quê cũng phải 10tr thì may ra mới đủ còn ở Hà Nội từng đó là tập xác định ăn rè hà tiện.
trẻ con nhf e đi học trường công cả tiền ăn trưa khoảng hơn 1tr4/ tháng. Mình chỉ lo cho nó ăn sáng vs ăn tối thôi
Nhà mình ở dưới thanh trì. Khoản tốn nhất nhà mình là ăn 4tr + điện 500k + ck tiêu vặt 2tr + xăng xe, điện thoại 500k. ( tháng vk ck kiếm dc 15-20tr nên tiêu tiết kiệm)
thực ra hà nội cũng có nhìu chỗ rẻ mà, trước e ở bên long biên còn thuê có 800k ấy, phòng khép kín luôn, 2 người ở thoải mái, lại còn yên tĩnh nữa
So với nhà mình thì nhà bạn tiêu hoang hơn. Nhà mình tháng khoảng 13 -14tr, ko phải thuê nhà, nhưng con mình đi học mỗi tháng khoảng 3.5tr rồi; với nuôi cả ông cả bà nữa. Thu nhập nhà mình tháng 50-60tr. Có khi mình vào dạng căn ke so với mọi ng, cơ mà ko hiểu sao thấy csong vẫn rất thoải mái.
Em và gấu mỗi tháng cả thuê nhà (3tr), điện, nước, xăng xe điện thoại, ăn uống...chắc khoảng chục củ. Đồ đạc ko phải sắm mấy vì sắm trước đó cơ bản hết rồi. Nặng cái tiền đi ăn, đi chơi, đi xem phim...vvv