Bé nhà mình mới được 1 tuần tuổi mà tập mãi vẫn không chịu ty mẹ chỉ thích nằm ôm bình sữa. Cả bà nội và bà ngoại giúp mà bé vẫn chỉ khóc. Có bạn nào biết cách thì chỉ giúp mình với.
Sao bé mới 1 tuần tuổi mà nhà bạn đã cho con ti bình vậy? Con mà k chịu ty mẹ thì bạn nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao để khắc phục: Có thể do ty mẹ bị thụt vào trong con khó ty; do mẹ quá căng sữa nên lượng sữa nhiều con k nuốt kịp, do ít sữa... Nếu biết được đúng nguyên ngân bạn khắc phụ đc thì dễ thôi, ngoài ra để rèn cho con ty mẹ ở 1 tuần thì rất dễ vì bé chưa hình thành thói quen. Và để con ty mẹ sẽ giúp mẹ duy trì sữa mẹ và kích sữa tốt. Bạn kiên trì tập lại cho con, k để con ty bình nữa nhé.
Nếu như núm vú hơi ngắn thì cách khắc phục như thế nào b nhỉ? Cả nhà đánh trận với cháu mà bé không chịu, cứ khóc hoài.
Trường hợp do núm vú ngắn thì bạn phải chịu khó ve tròng và theo chiều kéo ra theo đầu ty dài ra. Nếu có thể bạn nên dùng cả máy vắt sữa để hỗ trợ kéo đầu ty ra. Sau đó khi cho con ty bạn nên dùng 2 ngón tay kẹp đầu ty lại để giúp con ty dễ hơn (K biết mình tả vậy bạn có hiểu k, nhưng mình k biết nên tả thế nào nữa). Bạn nên hỏi thêm kinh nghiệm của người lớn hoặc bác sĩ nhé. Trước mình cũng được cô làm bác sĩ hướng dẫn mà. Ngoài ra, vì con k ty nên bầu sữa sẽ căng khiến con càng khó ty, bạn có thể vắt ra ngoài bớt trữ đông nhé.
Ngoài ra trẻ nhỏ rất nhạy cảm, con chỉ thể hiện cảm xúc thái độ qua tiếng khóc. Vậy nên khi con đói mà ty k được, k vừa ý là con khóc vậy nên bạn nên kiên trì dỗ dành con, khi con khóc k nên truyền tay sang nhiều người mà nên kiên trì bình tĩnh con sẽ quen và dần tin tưởng mẹ và ngoan hơn nhé.
con nhà e trc cũng thế đấy, cứ khóc thôi nhưng cứ kiên trì c nhé, khóc thì vỗ về, nựng nựng, đừng thấy bé khóc thì lại cho bú bình
Nếu đầu ti mn ngắn lại to con không bú được thì mn cứ hút cho vào bình ti ý. Cứ ép con ti rồi thành tâm lý sợ ti đấy
Mẹ này nói đúng quá.nếu như ko vật lộn để chiến thắng bé ty bình thì đầu ty lại càng thụt.cố lên chủ top
nhà mn giông em, con ko chịu ti mẹ tháng đầu vì đầu ti em ngắn mà lại căng sữa con ko chịu ngậm chỉ ti bình thôi. Em quyết chiến đấu đến cùng con khóc vùng vẫy cũng bắt ti mẹ bằng đc và cuối cùng là h hắn bỏ bình chỉ ti mẹ thôi. Giờ chuẩn bị đi làm lại chiến đấu cho bạn ý ti bjnh. Hix
Cũng k đến mức bắt ép con để con sợ tị mn ạ. Như mình tập cho con ti bình thì chỉ để con đói. Cho con ti mà con k chịu thì thôi luôn. Một ngày nhiều lần như vậy và không cho con ti mẹ, con đói lại đưa bình sữa cho con. Sau 1 ngày tới tối là con chịu ti 20ml và sang ngày thứ 2 là con nhiều hơn chút lúc đầu bạn ấy cũng k chịu ti nhưng vì ngày 1 bạn ấy đã bị vậy nên dễ quen hơn. Nhưng đêm thì mn nên cho con ti mẹ để con ngủ ngon. Ngày thì chấp nhận con sẽ quẫy chút vì k đc no bụng. Chỉ mất 2-3 ngày là đỡ ngay.
Những bé háu ăn thì mới sinh xong được ti bình là con đã 2 tay ôm vào bình rồi, mẹ vẫn giữ chứ con k giữ đc đâu. Bé nhà mình mấy ngày đầu chưa có sữa phải dùng sữa ngoài con cũng ôm tay vào bình như vậy ti hóp cả má ai cũng bảo háu ăn hihi
Bé con nhà em tuần đầu mẹ ko có sữa cũng ti bình hau háu. Xong giờ 4th cho ti bình lại mà gian nan quá vì cho ti vào mồm con toàn nhai thôi chứ ko chịu ti (
Nhiều trường hợp thích ti bình vì mới sinh ra mẹ k đủ sữa phải cho con dùng sữa ngoài nên bé sẽ quen ti bình. Còn khi ti mẹ quen thì bé sẽ k chịu ti bình có bé thích ti bình ở thời điểm này rồi cai chuyển sang ti mẹ lại quen k ti bình để rèn con ti cả 2 ở những tháng đầu cũng khá vất vả.