Đẻ xong còn lười hơn mẹ nó ạ. Từ ngày đẻ xong mình lười lắm, nhà chả buồn dọn, cơm chả buồn nấu... lười đến mức mà mình phải thuê giúp việc theo giờ. Hôm nào giúp việc ốm thì chấp nhận ở bẩn và cơm hàng
Tại mẹ ck mn không nghén đấy, tùy cơ địa từng người. Mình có bạn nghén ko ăn nổi gì chỉ chuyền nước. Mn ở cùng mẹ ck thì cố gắng vậy.
Ôi mẹ ck bạn ghê gớm vậy. Đã mệt lại thêm mẹ ck vậy sao chẳng strees. Mình k ở cùng mẹ ck nhưng toàn kêu mệt mỏi với ông bà để ông bà thương ck cơm nước mình chẳng phải động tới việc gì
Để có đứa con cũng rất vất vả, rồi con nuôi nó khôn lớn nữa. Thật là một hành trình dài. Mn cố gắng bầu chỉ có 9 tháng 10 ngày thôi.
Những người thai thấp hay động thai hay phải nằm bất động trên giường rồi tiêm nổi hạch mông lên nữa khổ lắm.
Nếu k bị động, bác sĩ không cảnh báo phải nghỉ ở nhà thì cũng k phải nghỉ đâu mn. Bầu mà ít vận động chỉ ngồi với nằm cũng k tốt
Đẻ xong thì chăm con đã đủ mệt rồi, còn cơm nước dọn dẹp nữa. Như ở quê mình bà đẻ chỉ chăm con trong 1 tháng đầu, nhưng sang tháng thứ 2 thì cũng phải cơm nước rồi. Mệt lắm
Nhà mình cô em dâu đang bầu 3 tháng mà từ khi biết có bầu đều nghén, nôn mửa rồi mệt không làm gì được. Xin nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, nhưng cũng không ăn uống gì được, người thì mệt chỉ nằm xuốt. Mà giờ con ho nữa vì nôn nhiều quá nên cổ họng bị viêm gì đó. Mình thấy tùy nội tiết từng ngừoi mệt hay k, ai mà nghén nặng thì mệt lắm.
Người nào k nghén thì còn đỡ, người nào mà nghén nôn nhiều thì còn mệt hơn. Có người phải vào viện truyền nước cơ
Bạn nên bảo em bạn đi khám, nhưng bầu thì cũng k được dùng thuốc đâu, chỉ dùng cách tự nhiên cho đỡ viêm học đỡ ho thôi.
Mẹ bảo bạn ấy súc miệng nước muối sinh lý càng nhiều lần trong ngày càng tốt, quấn khăn quanh cổ nữa sẽ giảm đi nhiều. Mình tháng trước cũng bị vậy nhưng áp dụng cách đó không còn hộ nhiều nữa mà nôn ít hơn. Chứ cứ để thế trước mình nôn có buổi tối mà tận 8 lần. Mệt lắm!