Hihi, chắc vẫn đang trong giai đoạn yêu nhau nên đi chơi nhiều. Cưới rồi thì thi thoảng lắm mới đi chơi. Kể cả là vợ chồng son luôn
Ở Hà Nội mức đó là mẹ nó còn tích kiệm đó nhà em mỗi tháng hết 7.2 triệu tiền nhà 1.5 triệu gửi xe ô tô, 150k gửi xe máy, ăn hết 10 triệu , mạng mẽo truyền hình cáp hết 500k con cái gửi ông bà ở quê không mất tiền mẹ nó thế là quá tích kiệm rồi
mức chi trung bình mà mn, nhà m cũng 2vc, con nhỏ, trước bà nội trông giúp độ gần 8-10 tháng. giờ thì bé đi lớp dc 1 năm. 2vc 1 con hàng tháng hết khoảng 18-19tr. trước kia chưa đi lớp thì cũng hết tầm đó. nhà m cuối tuần thì hay ra ngoài ăn khoảng 1-2 lần còn trong tuần là cơm nhà hết.
Bây h các bạn đi làm mà thuê trọ toàn thuê với ng yêu thôi. E thấy nhiều lắm ý nên cũng thành quen. Nhưng nếu là e có cho sống thử e cũng k sống. Thấy chưa cưới xin j mà mình đã phải lo như một ng vợ, cứ thấy thiệt thòi sao sao ấy
Các mẹ ở nội thành thì 18- 19tr cũng k phải là nhiều, ở trên phố thì hở ra cái gì cũng là tiền chứ ở quê có khi rau cỏ đi xin hoặc ra đồng bòn có mà đc khối ấy
Mình không phải thuê nhà, 1 mẹ 1 con mà chả tháng nào dưới 10tr cả . Chi tiêu thì vô cùng lắm, tùy thuộc vào thu nhập và nhu cầu của mỗi gia đình thôi.
Nhà em 1 con, ông bà nuôi từ a đến z từ tiền điện đến tiền ăn đến các khoản chi phí khác, mà có tháng đội lên 17tr do chi phí đám cưới xin họp hành. Trung bình khoảng 12 đến 14 triệu 1 tháng trong đó không mua sắm gì cả chỉ chi dùng lặt vặt thôi.
nghe đi xin thì ngại quá nhưng quê thì cũng ko để đc nhiều đâu, ko phải thành phố lớn nhưng gd 2vc 1 con cũng phải 15tr mới đủ. còn để ra được thì do chi tiêu , tiết kiệm của mn thôi, m biết có nhà kiếm 100-150tr/ tháng nhưng cũng chỉ tiêu 20tr. nhưng cũng có nhà kiếm 30tr/ tháng thôi nhưng cũng tiêu hết 20-25tr. nói chung do nhu cầu mỗi gdinh thôi.
ở quê trừ khi làm ở thành phố, chứ nếu làm ở quê thu nhập cũng thấp mà, dưới quê mình trung bình thu nhập mỗi nhà tầm 10tr đổ lại thôi. Nếu mức chi tiêu mà như trên phố thì có mà chít