Chẳng là mình và gấu tính chuẩn bị làm đám cưới mà hai bên gia đình nghèo quá ko giúp dc gì, tụi em ở Hà Nội lập nghiệp cũng để dành được khoảng 40 chai ko biết có đủ ko, giờ gia đình bên gấu cứ hối thúc cưới mà sợ ko đủ tiền??? Mình thì ở Nghệ An, còn gấu quê Bắc Ninh xác định xa thế, đưa dâu rất tốn kém. Ko biết có đủ được ko nữa???
Các chi phí cho đám cưới tiết kiệm : 1, chụp ảnh cưới : 4,5tr - 5tr. Đây là giá trọn gói cho một gói chụp giá rẻ ở HN. Vợ ck b có thể chụp ở quê vk cho rẻ hơn mà lại tận dụng tối đa mọi quyền lợi. Thường những gói chụp trọn gói này sẽ bao gồm cả trang điểm cô dâu 3 ngày (ngày chụp ảnh + ăn hỏi + cưới) + áo dài cô dâu ăn hỏi + váy cưới + áo dài đội bê tráp (cả nam lẫn nữ) + vest chú rể ( b thương lượng với họ là mình ở xa để đc mượn 2-3 ngày). Một số chỗ còn thêm cả trang điểm + áo dài cho mẹ cô dâu cơ. B có thể nói khéo với studio là k làm album ( vẫn chụp đủ nhưng để khi nào có điều kiện thì rửa album sau) để họ bớt đồng nào hay đồng ấy. 2, Đồ dùng sau cưới : chưa nên sắm vội. Đợi sau cưới có tiền mừng thì sắm. B chỉ cần mua 1 bộ ga gối mới để trang trí phòng tân hôn thôi. Mua bộ ga trần bông giá khoảng 500k là đẹp rồi, không cần mua bộ quá xịn đâu. 3, Xe ô tô : Bạn phải thuê 2 xe từ nhà bạn đi. 1 xe 4 chỗ là xe đưa dâu, 1 xe nữa là để họ hàng đi. Nên kết hợp ăn hỏi và cưới là 1 ngày. Xe họ hàng đi cũng k cần quá to, xe 9 chỗ là đc rồi. Giá xe 4 chỗ khoảng 1,5tr/ngày. Xe 9 chỗ 2tr/ ngày. Vậy là 3,5tr khoản này. 4, Tráp : tráp thì k quá đắt đâu. Đi 3-5 tráp tuỳ b. Mỗi tráp chừng khoảng 3-400k thôi ( tráp bánh phu thê mình nói với họ chỉ cần làm lớp ngoài là bánh thật, còn trong làm hộp không thôi, ai bóc ra ktra đâu mà lo. Như vậy tráp vẫn cao hoành tráng mà rẻ). Cố gắng nhờ ng quen đi bê tráp cho mình để k phải thuê tốn kém (nhưng vẫn phải có phong bao lì xì 50k/ng nhé). Và cố gắng trao đổi với nhà vk về hoàn cảnh để bỏ qua thủ tục thách cưới. Chi phí cho ăn hỏi này cố gắng trong khoảng 2 triệu. 5, Thiếp cưới : in dáng đơn giản màu sắc nhẹ nhàng để vẫn sang mà giá rẻ. Tầm khoảng 2,5k/ thiếp. Khoảng 500k chắc đủ vì như họ hàng thì k cần thiếp. 6, nhẫn cưới : mua nhẫn vàng tây cũng đc. Mang tính kỉ niệm là chính. Tầm 3tr 1 đôi là cũng đẹp lắm rồi. 7, Tiền cỗ bàn : Tiền này thì tốn kém rồi, không biết bố mẹ bạn có lo giúp k ? Nếu không thì bạn có thể đi vay. Vay ít thôi chừng 1 nửa tiền cỗ để đặt cọc. Bao giờ cưới xong mình lấy tiền mừng đập vào thanh toán sau. Cỗ ở quê chắc không đắt lắm, chừng 800k/mâm là đc r. Bạn nên làm thiếu vài mâm so với số định mời. Bởi nhiều ng hôm đấy k đi mà gửi. Ví dụ định mời 200 người thì nên làm chừng 30 mâm thôi. Nếu áng chừng đông hơn thì báo nhà bếp nấu vẫn kịp. Tránh trường hợp thừa cỗ phí tiền ra. Thường thì tiền mừng sẽ đủ cho tiền cỗ nên không phải quá lo lắng chi phí này đâu (vì có nhà còn lãi cơ). Còn chi phí dựng rạp nằm trong cỗ cưới luôn rồi. Thế nên mình mới nói gộp ăn hỏi với cưới là 1 ngày để đỡ tiền trang trí cho hôm ăn hỏi riêng. 8, Có thể thuê thợ chụp ảnh hoặc nhờ bạn bè làm phó nháy cho. Chụp máy cơ cũng đc k thì chụp điện thoại cũng ok. Quan trọng là có cái làm kỉ niệm. Chúc 2 bạn hạnh phúc ^^
Cần thì cứ mượn họ hàng hộ thêm tầm 30-40 triệu nữa là ổn em nhé, cưới xong lại có tiền trả hết mọi thứ ngay. Nói chung là không quá tốn đâu
mình nghĩ k đủ rồi, đặt nhà hàng cọc 2 lần cũng 10-20tr (bạn sẽ lấy lại số này nếu đám cưới xong dư tiền cỗ), nhẫn cưới, thiệp, chụp ảnh rẻ cũng 8-12tr, chưa kể phát sinh trong ngày cưới (hoa, áo váy, trang điểm...) nếu bạn k mua dịch vụ trọn gói (cho nên nên tìm hiểu chỗ chụp nào có trọn gói cả ngày cưới nha, hiện nay toàn studio chỉ chụp k à). Sau đó tiền 2 nhà di chuyển qua lại, nhẫn, tiền thách cưới nhà gái, các mâm quả, áo dài rước dâu cho cả mẹ 2 bên và cô dâu, giày cưới cô dâu chú rể... trời bạn ơi nên chuẩn bị thêm, hoặc mượn thêm nhé
Tiền cọc cỗ thì phải đi vay thôi. Vay vài hôm cưới xong là trả k lo lắm. Với lại mình thấy gần như tiền phong bì thường bù vào tiền cỗ là vừa ( nếu tính toán mâm k bị thừa) chứ ít khi lỗ nên k phải lo. Các khoản khác chi 40tr là thoải mái mà. Chỉ cần biết tính toán cẩn thận chịu khó khảo giá là ok. Mạnh dạn lên, cưới về thành 1 mối rồi thì ổn định tích luỹ đc ngay
Tùy điều kiện mỗi nơi nữa bạn. Ko có thì vay mượn thêm, mọi người mừng xong mình trả nợ là được. Lấy vk xa vậy nên chi phí đi lai đón dâu cũng chiếm 1/3 rồi.
Ở quê thì tiền cỗ bàn, thực phẩm phải xong việc họ mới tính. 40tr chỉ sắm đồ cưới, chụp ảnh, nạp tài, xe cộ... khéo chi thì 30tr cũng đủ mà.
40 tr nếu lựa thì sẽ đủ thôi bạn ạ,, tiền cỗ thì có thể vay nóng anh em bạn bè, cưới xong lấy tiền mừng đập vào luôn,, nói chung mình có bao nhiêu thì lam trong từng đấy tiền thôi.. vay nhiều tổ chức to cưới xong lo trả nợ cũng mệt người chưa kể nêu có e bé luon thì đau đầu lắm
đủ nhé em ơi , có ít làm vừa phải khách cũng hạn chế ko mới quá nhiều .như bạn đầu tiên đó viết khá chi tiết rồi .