Mình 5h30 về đón bé mà cũng muối mắm rồi. Cho nó ăn xong xuôi có hôm vk ck ăn cơm cũng phải 8h30. hic. Đúng là cứ thấy xô bồ thế nào. ngồi nghỉ ngơi 1 tý. Lên giường thế là lại qua ngày hôm sau. Thấy cuộc sống chán nhở
nhiều hôm đi làm về mệt còn chẳng nc với ck mấy . chỉ nói chuyện lúc ăn cơm. Ăn xong lên có quần áo cần giặt hay có cv riêng thì mỗi ng mỗi chỗ
Em thông thường 5h chiều về rồi. nhưng có hôm tăng ca, làm cả tối 11h đêm mới về. Em chưa có bé, chỉ có 2 vợ chồng nên cũng đỡ ạ. Sau này có bé r chắc vất hơn
bé nhà e mới 8m thôi mà cũng 7h sáng đi gửi nhà bà trẻ gần đó tối 6h mẹ mới đón. ông bà ở quê ko lên trông giúp đc, về tất bật cho con ăn uống tắm giặt cơm nước xong đến đêm luôn. mấy nay mưa rét rồi nghĩ mà thương vì con bé quá đã bị mẹ tha lôi rồi.
Mình 7h30 sáng là bắt đầu, 5h về, nếu la cà ghé chợ búa thì 6h hơn mới về đến nhà. Mùa hè thì ko sao, mua đông thì tối thui rồi, nhà nhà đều lên đèn rồi. May là Bố nó đưa con đi & đón con về. Nhà có 2 vc với đứa con nhưng về cũng thấy lu bu đấy (xung quanh chuyện cơm nước, tắm rửa và ăn ngủ). Chồng mình thì cũng giúp đỡ đủ thứ. Lên đây đọc topic này tự nhiên thấy yêu ck hơn rồi. Ck mình tan sở là về, đón con (hôm nào nhậu nhẹt thì báo mình đón) về nhà nếu mình nấu nướng thì ck giúp mình tắm con. cơm nước xong thì rửa chén bát, dọn dẹp bếp. Có hôm lười thì mình nhờ ck (có hôm vui vẻ thì ck làm, có hôm lười ck bảo thôi để đó mai dọn đi ) Mùa đông xong việc thì cũng nhà vì lạnh mà, mùa hè thì cả nhà đi dao mát, đi uống nước .. Thế đó.
Hồi mình cho con đi nhà trẻ lúc đó con 16m rồi nhưng thương lắm. thế mà con mẹ này 8m đã đi, ôi thương con quá.
sáng ra sấp ngửa dậy trc nấu đồ ăn sáng chuẩn bị cơm trưa, đưa con đi học chỗ làm thì xa 10km đi cả tiếng mới tới, chiều 5h tan làm phi về cơm nc 7h ăn xong rửa bát tắm rửa giặt giũ hết ngày. cuộc sống trên HN sao thấy mệt mỏi dần rồi đấy. suốt ngày chỉ thấy đi làm ăn uống dọn dẹp, chả có nhiều time cho con cái. mệt mỏi thế mà cũng chả đc nhiều tiền, thế này biết sống làm sao
M cugx giôngd mn, trc m còn đi hẳn 20km cơ, giờ thì gần đc 1 nưat r, chứ ngày 3 tiếng đi lại cũng chêt
em thì tự do hơn các mẹ, vì thời gian linh hoạt, nhưng cũng đi xa, 24 km số nên về nhà e cũng lười, làm gì cũng đá đưa thôi cho nhanh để nghỉ )
mình ở sg cũng thế, đi đường nào cũng tắc, từ 5g30 đến lúc về tới nhà cũng 6g30-7g. Về lại cơco7nuoc mãi 9g mới xong mọi thứ
Mình cũng 5h về, có hôm về sớm thì 4h30. Nhưng về đến nhà cũng toàn 6h, cơm nước dọn dẹp, mệt lắm mà hôm nào cũng phải làm.