Thế chấp được bạn ạ, trong trường hợp bạn mua chung cư đã có sổ đỏ rồi. Còn nếu chưa có sổ đỏ bạn có hai cách, mượn nhà bố mẹ để thế chấp thì được hưởng lãi suất thấp, sau khi nhận nhà thì làm thủ tục hoán đổi lại. Còn không thì phải chấp lãi suất cao thôi
ngưỡng mộ em ý quá, nếu mình mà được lương 25tr/tháng thì chỉ trong 5 năm đảm bảo sẽ mua được nhà, sao còn độc thân mà tiêu nhiều vậy em?
Bác này giỏi thế, 200tr vấn đề là bác muốn mua nhà nội thành hay ngoại thành, chứ e thấy chị e bảo khu nhà e đất cũng rẻ ạ ( khu văn điển), có 11-12tr/m2 thôi, nếu bác cố đc tí nữa về dưới khu nhà e đấy,hihi, chi phí sinh hoạt cũng thấp nữa. Em cũng tôanf đi làm từ văn điển sang ngọc thụy nè, ngày nào cũng phải đi 40km
Vâng cũng phải cố thôi mn ah, may mà chỗ e đi làm muộn vs về cũng sớm, hiện tại chưa có con nên vẫn chiến đấu đc, hihi, đi cả ngày đỡ phải va chạm nhìu
chi ơi lương 25 triệu làm thế nào trong 5 năm mua dc nhà ạ ??? chi chỉ cách cho e với. E muốn nhà đất ạ Em vào ủn topic này lên....
200 mua nhà hơi phiêu, gồng nhiều năm mệt lắm. Theo mình nên để khoảng 500 cho can nào 1 tỷ, 1 nửa là đã ngắc ngoải rồi
mình hóng hớt tý lương 25tr thì mỗi tháng tiêu 12tr thôi ban(cùng lắm thì 15tr) sau 5 năm ban tk dc hơn 600tr còn gì cái nay chưa có lương xã nhỉ vây cung mua đc đất ngoại thành rồi
hì hì, 1 tháng chị chỉ tiêu hết 5tr thôi, còn dư được 20tr/tháng, 1 năm là dc 240tr, 5 năm là đã có hơn 1 tỉ rồi, đấy là chưa kể tiền mình gửi vào ngân hàng còn có lãi nữa. mình chọn mua đất ở xa trung tâm hơn 1 chút tầm 7-800tr,còn lại là có thể làm nhà dc rồi, nói chung là còn tùy vào nhu cầu và yêu cầu của từng người nữa!
giờ e lại đc về gần hơn rùi mn ạ, hihi, mỗi ngày chỉ đi có 20km thôi, huhu, nghĩ lại đợt ý mình phục mình quá
nhà em cả 2vc lương dưới 20tr mà vẫn nuôi em trai học đại học, 1 con nhỏ và vẫn có nhà, nhưng hơi xa tí, dưới khu ngọc hồi ạ. các bác cứ mạnh dạn lên, 300m vay mượn thêm là mua dc rồi