ngày 4/10/2017(tết trung thu) sau gần 2 tháng ấp ủ và chuẩn bị cho hành trang khởi nghiệp. thì hôm nay t đã giới thiệu ra cái sản phẩm mà tôi muốn khởi nghiệp. cảm giác hồi hợp vui có mừng có, sợ có, hp có luôn. và kết quả là ko như mình mong muốn. buồn quá. tối về nằm nhớ vk thương con quá. thôi ngủ mai tiếp tục. hy vọng tương lai tốt đẹp sẽ đến với gđ nhỏ của mình.
ngày 5/10/2017 hôm nay là ngày thứ 2 nói như dân kinh doanh là khởi nghiệp đó, t đã đứng bán trực tiếp sản phẩm của mình( đứng ven dọc đường) bán chung với vợ chồng anh chị kia bán đồ ăn sáng. hôm nay tôi bán được gần 30 sản phẩm lợi nhuận thu về là 100k( chưa trừ đi nhân viên đứng bán) mình tự đứng bán. ak hôm nay mình gặp anh làm chung công ty cũ, trong tình cảnh này mình có phần hơi tự ti xấu hổ, nhưng cũng hỏi thăm vài câu. hihi. bán từ lúc 5h30phut tới tầm gần 9h00. nhưng ngày đầu khởi nghiệp thật lắm gian nan và cuộc sống không như mơ. giờ chuẩn bị sản phẩm cho buổi chiều thôi. mong mọi may mắn sẽ đến với gia đình nhỏ bé của mình
bạn đầu tư vào biển quảng cáo, trang trí quầy bán cho đặc biệt và nhấn vào chuyện nguyên chất này kia, nâng giá bán lên 1 chút
quày kề thì mình in hăn luôn logo tên hình ảnh riêng luôn. mình có tăng giá hơn mặt bằng chung một tí nhưng bán rất ít người mua. đành phải bán với giá chung chung thôi trinh-tri-ky
Khởi đầu vậy là thuận lợi rồi mom ạ, e cũng tính sang năm nghỉ về kinh doanh đây, hy vọng cũng ổn như mom
ngày 6/10/2017 hồi sáng mình tính hôm nay ko viết nhật ký, vì không có tâm trạng, trong người hơi chán nản . đến chiều thì mọi viẹc lại khác, theo chiều hướng tích cực hơn. hjhj. mai mình có 2 cuộc hẹn hi vọng sẽ ký được hợp đồng. hjhj
ngày 7/10/2017 hôm nay bán được 7 chai. đứng rao bán như một thằng điên. hợp đồng với người ta thì chưa biết sao. đang thấy chán có nhiều suy nghỉ lung tung quá
Bạn thử bắt đầu từ kênh online coi sao. Mục tiêu là đánh vào dân văn phòng, hãy tham gia các group của các mẹ bỉm sữa. Giờ người mua cái gì cũng thích tại chỗ. Chúc bạn kinh doanh tốt nha.
Mình hiểu và đồng cảm với bạn khi KHỞI NGHIỆP. Chồng mình bỏ hết học hành, bằng cấp về kinh doanh. Làm từ 2013 đến giờ mà ngày nào cũng như khởi nghiệp - lo lắng, suy nghĩ, ...anh ấy già hơn nhiều vì khởi nghiệp, mình rất thương và giận - sao không làm như trước cho nhẹ nhõm. Theo mình nghĩ có sức mạnh nào đó, hoặc anh ấy sợ đi làm như trước (đi công trình suốt) nên cứ làm, cũng chẳng mấy khi nói với mình. Nhưng mình thấy anh ấy rất lạc quan, động lực, ...cũng trao đổi và chia sẻ nhiều hơn với anh ấy nên mình chỉ có cảm nhận sơ sơ về suy nghĩ của người khởi nghiệp. Mình thích nhất câu anh ấy nói: "khi 1 cánh cửa đóng sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra - hãy đi tiếp và đi đến cùng". Nên bạn hãy cố lên nhé! Động lực của mình và anh ấy là 2 đứa nhóc rất đáng yêu. Hai vợ chồng có những kế hoạch hiện tại - tương lai và anh ấy vẫn làm như ngày mới khởi nghiệp: hăng say miệt mài nhưng có chia sẻ nhiều hơn về công việc, gia đình và kinh doanh. Chúc bạn thành công nhé!
Cứ làm bằng hết khả năng và tâm huyết của mình bạn ah. Đến lúc nào thấy không được nữa thì làm lại cái khác. Có đến 90% các starup thất bại trong lần đầu tiên đấy!
ngày 9/10/2017 hôm nay mình chả làm gì ra hồn cả. bị người ta lừa mất tiền hết rồi. vợ đang có em be nên mình ko nói cho vk biết. trong người giờ như lửa đốt, cứ cồn cào sao ý. một ngày tồi tệ thật.
Gõ vào thanh tìm kiếm trên facebook mấy cụm từ khóa ví dụ như: hội bà mẹ bỉm sữa hà nội, hội buôn bán mẹ bỉm sữa, hội chị em, hội phụ nữ, hội phụ lão... Bất cứ cụm từ gì bạn nghĩ sẽ có khách hàng của mình trong đó thì tìm kiếm. Tích cực tương tác bán hàng, lâu dần sẽ có lượng khách đều đều nha. )
Mẹ này nhắm mắt comment à, người ta viết "chàng trai" rõ ràng thế mà mẹ này vào comment là mon có nghĩa là sao.