Chuyện là em chuẩn bị gửi nhà trẻ cho bé để đi làm lại, bé được 17 tháng rồi. Trước giờ, em vẫn cho bé ti mẹ trực tiếp, bây giờ thì muốn cai bé bú (ti) mẹ nữa, mà sao khó quá các mẹ à. Bé cứ lăn lộn khóc lóc, gào thét làm em không tài nào cai cho bé được. Em đã làm theo ý của bà là xức dầu vào đầu ti, nhưng bé không sợ cay vẫn ti bình thường. Thậm chí em đã lấy băng keo dán đầu ti lại, bé không ti được thì gào khóc đến khan họng. Em chịu không nổi đành cho bé bú tiếp. Có mẹ nào có cách nào hay thì chỉ em với ạ. Em cảm ơn.
Bé sắp đi lớp, mẹ đừng cai ti con vội nhé. Vì con những ngày đầu đi lớp bị stress í, tối về ti mẹ để đỡ căng thẳng. Đợi con đi lớp ổn rồi hay cai.
Chúc bé mau quen lớp nhé. Bé nhà mình cũng đi lớp sang tuần thứ 3 đây. Cũng quen lớp quen cô rồi nhưng mình sẽ cho ti đến 2 tuổi ))
Ban ngày thì mình lấy băng dính điện đen xì dính lên con nhìn sợ k ti, tối thì bôi dầu vào đầu ti con mấy lần đòi ti thấy cay nhả ra là mình đưa luôn bình sữa ngoài thế là con ti rồi ngủ. Cũng phải 1 tuần con mới quên đi, rồi con hỏi thì mình toàn bảo ti bị ốm rồi k dùng được nữa.
Mình gửi con về nhờ ông bà trông giúp 1 tháng cai sữa lên con k hỏi gì tới ti mẹ. Cuối tuần về thăm con cũng k đòi gì.
hì, mình thì ông bà đã già lắm rôi, không trông cháu được. Giờ mình cai cho bé từ từ thôi, giảm cữ bú lại, cho bé ăn thêm bánh sữa,