Mãi vẫn còn thế này chưa chắc đã mừng vì lão ý không đi ngoại giao bên ngoài để tạo dựng các mối quan hệ
ừ, nói chung là cái gì cũng chuẩn mn ạ,,, nhưng mỗi khoản kiếm được ko nhiều tiền như người ta.. nói chung có bù trừ cả
Cùng nhau thanh toán các khoảng trong gia đình là 1 ý rất hay Nếu vợ hoặc chồng tiêu quá thì gia đình sẽ gặp khó khăn
Mình tàu ngầm đã lâu. Hôm nay lập tk để chia sẻ vấn đề này. Vk mình lương cứng hơn 5tr chút, tiền làm thêm chắc cũng có nhưng k bg nói và mình cũng k quan tâm. Mình làm tự do trên mạng, không ổn định nhưng luôn cao hơn 5-10 lương vk. Trước thì mình cũng đưa hết t cho vk nhưng giờ tiền mình tự quản lý. Việc nhà mình chi tất cả các khoảng lớn như mua đất, làm nhà, mua đồ dùng giá trị lớn, tiền điện, nước, internet, tv, tiền học, quần áo cho con, sữa cho con, đám xá, thuốc men, ăn uống bên ngoài. Vk lo tiền thức ăn và mắm muối linh tinh. Khoảng 20 ngày thì bảo hết t và lấy thêm 2-3 tr của mình. Mình làm ở nhà qua mạng nên không xăng cộ, k cần mua đồ đi làm, k mất t đám xá đồng nghiệp. Mình tiêu nhiều tiền nhất vào máy tính nhưng 1 năm có mua vài lần. Vợ thì chưa bao giờ đòi cầm tiền nên mình cũng k biết là vk có khó chịu k khi mình tự cầm tiền.
Bố nó tự cầm tiền nhưng vẫn chi tiêu trong gia đình và hỗ trợ vợ thế là ok rồi, miễn là không tiêu xài hoang phí, làm được để được sau này có việc cần thì hai vk ck đều có thể dùng là ok
có nhiều người vợ k thích cầm tiền đâu bố nó ạ, vì nói thật cầm tiền đâu có sướng đâu, chi tiêu đau đầu í Bố nó như vậy là ok rồi
Sau này e cưới thì tiền ai người ấy tiêu, nhưng lão ck phải lo cho e từ ăn, ở, điện nước, tiên của em chỉ để tiêu cho e thôi
Chủ yếu là phụ nữ cầm tài chính cm nhỉ, m thấy xung quanh mình, từ thời bme đẻ, bme chồng cũng toàn các mẹ quản lý tiền, giờ cũng là mình cầm tiền
thường thì mấy mẹ ấy kiếm được tiêudduowjc mà, mình thấy hầu hết những ng tiêu nhiều tiền toàn là là người kiếm tiền giỏi
Nhà mình vợ giữ tiền hết, k biết có giữ giỏi k nhưng phải giữ k các ông ý mang cho gái hết (Đấy là các mà hội bạn thân mình dạy nhau khi lấy ck)
hihi, các mẹ đa nghi quá, mình thì mình rõ tin tưởng ck ấy, nhưng mà chả bjo cho lão ý cầm tiên, vì tiền k biết tiêu để nó lãng phí, ông ý toàn đi mua vớ vẩn cho cái bọn cty ấy, xong bị cno xù thôi