Mình cứ làm xong việc, đúng giờ là về, ai nói gì kệ họ. Nhiều khi thấy mọi người cứ ngồi lại để lướt web ấy, chứ có làm gì đâu! Hehe, Sáng ra hai vợ chồng đã cãi nhau vì chuyện dậy sớm ăn sang và đưa con đi học, các mẹ ạ. Nhà 2 con bé < 4 tuổi nên sang ra nhiều việc linh tinh quá => sợ muộn => lại trách nhau
Em thấy ngột ngạt với cuộc sống thủ đô quá các mẹ ạ. 5 rưỡi em mới về, tắc đường cơm nước tắm cho 2 nhóc rồi vài 3 việc linh tinh là hết time giành cho con. Ngày nào cũng như ngày nào. Nhiều lúc cũng chán và mệt mỏi lắm ạ. Giờ e chỉ ước cả nhà về quê thôi. Thoải mái đường rộng thênh thang, mà giờ quê cái gì cũng có rùi chẳng khác gì thủ đô cả ( có mẹ nào quê Việt Trì giống em k). Nhưng mà ước thì vẫn chỉ là ước ạ, hiii
Đúng rồi, nhiều bọn rỗi hơi, giờ làm việc thì ngồi chơi xong đến giờ về thì lại lôi việc ra làm như siêng lắm.. xong lại nói này nói nọ,, nhiều đứa còn tọc mạch nói với sếp cơ... làm với bọn đó chỉ muốn đấm muốn đá vào mặt Nhà tớ thì mới có 1 nhóc thôi sáng ra bố cho dậy đi ăn sáng rồi đi học,, mẹ làm nốt việc nhà rồi làm thôi cũng ko hay cãi nhau
Đồng cảnh với mn . Mình đi làm cách nhà 10km. 5h30 mới nghỉ . con thì 3 tuổi gửi trường công đăng ký gửi thêm đến 6h. Hôm nào về đón con phố cũng lên đèn , tối thui. Có hôm tắc đường còn mình con với cô . Mà tội con còn nhỏ ngây thơ . Hôm nào còn 1 mình ở lớp thì hỏi hôm nay Mẹ bị tắc đường ah ? Hôm nào mà mẹ đón vẫn còn mấy bạn cũng gửi thêm chưa về, là con hỏi :" Hôm nay Mẹ đón con sớm ah ? " Thương con lắm !
Cuộc sống mà mn tránh làm sao được, nếu có ông bà nội ngoại, giúp đỡ thì còn đỡ. Hoặc có điều kiện thì thuê giúp việc, chứ nếu 2vc thôi thì cái vấn đề như vậy là ko tránh khỏi.