Đúng là phụ nữ , sướng hay khổ là ở người ck . Ck mn vô tâm nên mn vất vả . mn chịu khó chia sẻ với ck xem ck có thay đổi ko ?
Em đây nhà sống cùng bà nội. Đi làm về: - Chơi với con, làm trò để bà cho ăn. - Bế con để bà đi tắm vì Vk em toàn 7h mới làm về. - Nấu cơm, dọn cơm. - Cho mèo ăn xong tắm rửa. - Tối lên chơi với con, ôm ipad chơi game tí. Vẫn bị chửi sấp ML cả. ~> Sức chịu đựng của con người tùy thuộc vào hoàn cảnh.
Đúng là chồng bạn vô tâm quá, bạn cũng chịu nhiều thiệt thòi và ấm ức, bạn cũng đã nói ra rùi nhưng cũng ko cải thiện được hơn, nói nhiều nói mãi ko được lần sau bạn thử thể hiện bằng hành động, thử hờn dỗi xem thái độ anh ra sao, nhiều khi đàn bà làm nũng tí có khi các anh sẽ dễ động lòng hơn là mình cam chịu, ấm ức.
Như thế là anh chồng quá vô tâm rồi chứ không phải là bạn đòi hỏi cao quá đâu. Mình giờ chồng vẫn sẵn sàng nấu cơm, rửa bát, dọn nhà cửa sạch sẽ luôn. Chỉ cái cũng hay gia trưởng quát tháo vợ con ý, nhiều lúc nghĩ cũng chán nhưng lại nghĩ thế là cũng tốt hơn chán nhiều người rồi.Bạn cũng nên nói với chồng để chồng hiểu vấn đề hơn cùng nhau cố gắng, chứ ở đây không có ông bà giúp đỡ đổ hết lên đầu mình thì mệt lắm.
vô tâm đến mức thế này thì khó chấp nhận quá, bình thường em thấy nhiều ông cũng vô tâm với vợ nhưng vẫn rất yêu con, sao em thấy ông này chẳng có tí tình cảm gia đình nào hết vậy, mẹ nó cố lên nhé, cố gắng giữ tâm trạng bình ổn để thằng cu sinh ra khỏe mạnh nhé