Vì chẳng có kinh nghiệm hẹn hò nên mình không biết phải làm sao nữa? Buổi đầu tiên nên đi đâu chơi thì phù hợp nhất nhỉ? -Anh mình bảo nên đi quán cà phê, rạp chiếu phim, nơi nào tối tối một chút. -Chị mình thì lại nói nên đi công viên, bờ hồ, cầu long biên, nơi nào thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên ý. Mình chẳng biết nên nghe theo ai nữa? Giúp mình với!
Mình thấy, bạn là con gái nên không cần quá lo lắng đâu, bạn thích đi đâu thì đi thôi. Cá nhân mình hơi thiên về ý kiến của chị cậu, nên chọn không gian rộng rãi , thoáng mát, nhiều cây cối, vừa thoải mái lại vừa thú vị hơn. Sắp tới tại Trang trại hoa cây cảnh Thăng Long có tổ chức ngày hội hoa hồng 2017 đó, cậu thử tìm hiểu xem sao nhé!
Phong cách hẹn hò của bạn cũng tùy do bạn lựa chọn nữa. Nhưng mình khuyên thật, là con gái, nếu bạn không muốn tiến triển quá nhanh chóng lại giữ mình, an toàn thì né những nơi tối tăm, ít người, dễ giở trò ra nhé. Cũng tránh những cung giờ người ta dễ làm liều như <10h về là ổn rồi, hẹn tầm 2-3 tiếng là vừa đẹp, đủ dài để gặp gỡ, đủ ngắn để thương nhớ. Ahihi, những lần đầu tiên hẹn hò của mình có khi thấy 1 tiếng uống cà phê cũng lâu quá lâu, đòi về là bình thường. Mình thường là đi uống cafe, đi dạo mát, đi shopping bằng mắt... để dò coi bạn nam có đàng hoàng với mình không. Tính mình cũng hay nhát, sợ người ta hiểu lầm hay làm gì quá lố.
Lần đầu tiên 2 người có thể đi ăn tối và đi xem phim cũng được. Nhiều khi bộ phim cũng là cầu nối giữa 2 người đấy hihi
Hầu hết con gái đều thích hoa hồng và không gian lãng mạn, hai bạn thử đến Trang trại hoa cây cảnh Thăng Long xem. Đi từ nội thành ra đó mất khoảng 10-15 phút thôi. Nghe nói sắp tới họ có tổ chức chuỗi ngày hội hoa hồng mùa thu có vẻ hấp dẫn lắm!
Lần đầu hẹn hò mà đi rạp chiếu phim hay những nơi nào ồn ào như quán cf nhạc lớn tiếng chẳng hạn, là sai lầm đấy, vô những chỗ đó làm sao mà nói chuyện ? lo coi phim lo nghe nhạc thì bữa hẹn nhạt toẹt ra cho coi cũng ko nên đi ăn cái gì nhiều quá vì lo ăn sao nói chuyện ? Cũng ko nên đi chỗ sang trọng quá, vì như vậy là hình thức và tốn kém, cũng ko nên đi chỗ lãng mạn quá vì mới gặp mối quan hệ mới ko thích hợp cho vụ lãng mạng này nên nhớ qtrong nhất của lần đầu hẹn hò là phải nói chuyện dc nhiều với nhau vì mục đích chính là tìm hiểu, hãy tìm 1 quán vừa phải để gặp cho có không gian hàn huyên tâm sự
Nghe theo lời chị gái có vẻ hợp lý hơn nhé. Ý tưởng của ông anh trai "tối tắm quá". Nếu có quán cafe nào vừa nhẹ nhàng, vừa gần công viên, bờ hồ .. thì càng hay nhé.
tình hình sao rồi bạn, trước yêu bọn mình toàn hẹn hò trong nhà nghỉ thôi, vào đấy mát, ( không làm gì nhé ).
Cuối cùng, bọn mình đã quyết định chọn tham gia ngày hội Thu vàng trên vườn hồng mọi người ạ. Vì là trang trại hoa cây cảnh nên rất rộng lớn, gần gũi với thiên nhiên. Thích nhất là được ngồi cạnh anh ấy trên xích đu tại vườn hồng, vừa thưởng nhạc và vừa trò chuyện. Lãng mạn lắm các bạn ạ!
Thực ra cậu ấy cũng rất tâm lý nhỉ, đi xem phim thì không có thì giờ để nói chuyện, vì tâm lý buổi đầu ai cũng thấy hồi hộp trước đối thủ của mình nhưng đến những nơi tối quá thì không nên, thôi cứ ra quán cafe nào có view, lãng mạn chút. Kiểu hẹn hò lần đầu như thế này sẽ luôn có ấn tượng tốt và kỷ niệm về sau.
Mình thì rủ người ấy đến Trang trại hoa cây cảnh Thăng Long, tham gia ngày hội hoa hồng. Tiện thể mua mấy cây hoa hồng luôn. Ở đó đang giảm giá dữ lắm, hihi. Buổi hẹn hò hôm đó thật vui, cảnh vật lãng mạn và yên bình , vừa ngắm hoa vừa ngắm tranh. Lại còn có mấy đứa trẻ con đang vui chơi nữa chứ, có cảm giác thoải mái. Nói chung bạn mà đi hẹn hò buổi đầu thì hãy giống như t nè.
Thực ra buổi hẹn hò đầu tiên thì đi quán nước (quán ko đông lắm), quán cafe cũng được, miễn sao khá yên tĩnh nhưng ko quá tối. Ừa mà nếu đang là sinh viên thì rủ thêm 1-2 đứa bạn đi cùng cũng được. Nên về trước 9h30 p/s: Kinh nghiệm bản thân. À mà mình dù hẹn hò 3 năm thì cứ gần 9h30 là được chủ động chở về rồi. Đời muốn mờ ám cũng ko đc