Chào mọi người, lần đầu em tham gia một cuộc thi vì nơi tổ chức là nơi em làm việc và cuộc thi hoàn toàn công bằng dễ tham gia nên em có thử sức. Rất cần like của mng vào cuộc thi ảnh. Mọi người click link ấn like bình chọn cho mẹ con Gin tham gia cuộc thi ảnh " Mom is wonderful" do Nhà Mường tổ chức với ạ. http://nhamuong.com/binh-chon-mom-is-wonderful/#img100754 "Không phải thiên thần từ đâu tới Con là khúc ruột mẹ rứt ra Mang nặng, đẻ đau, bao vất vả Nhọc nhằn những năm tháng trôi qua . Chẳng cần thiên thần từ đâu tới Con cứ là con thật bình thường Biết ăn, biết ngủ, biết nghịch phá Biết hờn, biết giận, biết yêu thương. Chẳng cần thiên thần từ đâu tới Con cứ là con của mẹ thôi Bạc vàng gấm vóc. ..và hơn nữa Chẳng bằng con có mặt trên đời" - Thơ ST - Bài thơ này mẹ rất thích vì nói lên tâm trạng không chỉ của mình mẹ. Bởi bất cứ ai khi trở thành người mẹ đều mong muốn nhất là con mình khỏe mạnh hạnh phúc. Mang nặng 9 tháng rồi qua bao ngày con ốm con ho, những đêm ôm con đến khi cánh tay tê cứng nhưng không nỡ đưa con cho bất cứ ai. Mẹ đã từng như vậy đến khi tay không còn cảm giác và bất lực gửi con cho ông nội. Con khóc vì cơn sốt, vì phải xa vòng tay mẹ, mẹ khóc vì thương con vì tủi thân không được bế con. Những giây phút đó, ước mong lớn nhất chỉ là con khỏe, cắt sốt, là mẹ có thể khỏi căng cơ để bế con ngay và luôn. Ai làm mẹ rồi sẽ hiểu rằng: “Phụ nữ không mong mình là siêu nhân trong mắt mọi người, phụ nữ chỉ mong là tất cả trong mắt con mình thôi”. Mẹ mong Gin dù lớn vẫn sẽ luôn nhớ rằng: “Vòng tay mẹ sẽ luôn dang rộng đón con bất cứ lúc nào, Gin nhé”.