Các mẹ rồng 1988 ơi, cùng nhau chia sẻ để phấn đấu nha Tài sản tinh thần:Em thì có 1 tài sản to đùng là ông chồng cũng rồng, tài sản vô giá là Cún đít thúi 3 tuổi Tài sản vật chất: Có nhà để ở ko phải thuê ( nhà cấp 4 thui ạ, em dự là vài năm nữa được tuổi mới xây, xây lại thì cũng hơi phí vì nó cũng ở được tầm 20 năm nữa) Em chả cầu mong điều gì, chỉ mong cả nhà khỏe mạnh ( cứ khỏe mạnh là sẽ tiết kiệm được xiền roài hê hê) Còn các mẹ thì sao ạ? cùng chia sẻ cho web hoạt động sôi nổi nha
Ui mình cũng 88 đây hê hê Tài sản tinh thần là ông chồng và 2 công túa Tài sản vật chất: - 1 bẳng cao học (đi học hết 120 củ khoai) - 1 cái nhà 5 tầng (đang xây, dự kiến cuối năm nay hoàn thành, dự kiến hết khoảng 1 tỷ 8) - Đồ đạc vật dụng xe cộ máy tính mua sắm cho gia đình => Nói chung là ko nhiều nhưng mình cảm thấy tạm hài lòng, giờ phấn đấu mua con 4 bánh nữa là ổn.
mình có đc coi là nhiều của hơn k, khi mà mình sắp có bạn bé thứ 3 nữa vật chất thì có nhà riêng rùi nhưng sang năm xây lại nữa hic dự là còn mệt nhiều
Một anh chồng, 1 anh con trai gần 4 tuổi và đang có baby Nhà ở với bố mẹ chồng, chẳng có tiết kiệm gì ( (
Nhà mình 1 ck , 1 cục vàng 3 tuổi và 1 khoản nợ kha khá do vay mua CC . Còn nghèo lắm . chẳng đc rồng vàng như các mẹ . Chỉ mong Ông trời thương cho vợ chồng con cái khỏe mạnh để trả hết nợ và đã .
Mình còn mấy ngày nữa là bước sang năm 89, đôi khi trách tại sao ko đợi mấy ngày nữa cho hết năm 88 đi, để bây h còn thêm 1 năm phấn đấu, Mình chả có j cả, , chỉ có 1 công việc mệt mỏi áp lực và cũng gọi có kinh nghiệm, trưởng phòng kinh doanh của 1 công ty. Thu nhập trung bình 25,35 tr. Nhà ở với bố mẹ chồng. Tk 700 triệu chồng ko biết Mấy năm qua chưa 1 lần xin tiền chồng hay lấy tiền của chồng... Mọi thứ mình chủ động hết, do chồng mình lương văn phòng chỉ 6,7, 8 tr 1 tháng thôi Nhưng mình nghĩ, lấy chồng giàu thì liệu mình có được yêu thương chiều chuộng vậy đâu, nên vui vẻ an phận .