Ảnh đẹp: Khoảng khắc thiêng liêng khi bé con chào đời. Hiệp hội nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp quốc tế vừa công bố danh sách những bức ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi ảnh thường niên, trong đó, các nhiếp ảnh gia sẽ ghi lại khoảnh khắc chào đời của trẻ sơ sinh bên gia đình. . Bức anh dep đoạt giải nhất trong cuộc thi năm nay thuộc về nhiếp ảnh gia Nichole Hanna. Vượt qua mọi nỗi vất vả, mẹ đã đưa con đến bên đời. Bức ảnh đoạt giải nhì thuộc về nhiếp ảnh gia Jos Verhoogen ghi lại khoảnh khắc ấm áp của gia đình nhỏ. Tác phẩm đoạt giải 3 của nhiếp ảnh gia Jane McCrae là niềm hạnh phúc vỡ òa khi cha mẹ lần đầu tiên được ôm con vào lòng. Được thực hiện ở những khung cảnh khác nhau nhưng mỗi bức ảnh đều rất ý nghĩa khi lột tả được tình cảm gia đình sâu sắc. Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Emily Robinson. Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Ashley Marston. Nhiếp ảnh gia Além D’Olhar hạnh phúc khi được hòa mình vào niềm vui của gia đình khi đón chào 1 thành viên nhí. Nhiếp ảnh gia người Canada, Lindsay Foster đã ghi lại được khoảnh khắc đầy xúc động, thiêng liêng khi lần đầu tiên cặp vợ chồng đồng tính nam là anh BJ Barone và Frankie Nelson được gặp và ôm con trai đầu lòng trong bệnh viện. Ánh mắt trìu mến của cha mẹ dành cho con. Ảnh của nhiếp ảnh gia Belle Verdiglione. Người chồng đang an ủi, động viên vợ trải qua cơn đau. Ảnh của nhiếp ảnh gia Santa Cruz. Tác phẩm của nhiếp ảnh gia First Light. Nhiếp ảnh gia Kendra Miller ghi lại khoảnh khắc ấm áp của gia đình.
Ngắm những bức ảnh này, chúng ta có thể thấy một mái ấm hạnh phúc, giây phút con chào đời là giây phút thiêng liêng và hạnh phúc nhất đối với cha mẹ.
Khoảnh khắc những người mẹ nỗ lực vượt cạn và mẹ tròn con vuông là khoảnh khắc đẹp mà người phụ nữ nào cũng muốn lưu giữ suốt cuộc đời, ngay cả khi đó là thời điểm họ phải chịu những cơn đau thắt bụng, phải nỗ lực hết mình để sinh được con ra.
Đối với người mẹ, không có gì tuyệt diệu hơn việc chứng kiến giây phút thiêng liêng khi con chào đời. Đó quả là niềm hạnh phúc tinh khiết và yên bình; giữa những cơn đau dồn dập như sóng xô bờ là niềm hạnh phúc vỡ oà khi nghe con cất tiếng khóc...