Chắc do bạn ở nhà nhiều nên nhiều khi ko chăm cũng ngại. chứ mình trước c dâu ở gần cũng sang chơi tí rồi về chứ ko nhờ gì. Khó lắm lúc đó mình cũng về quê ngoại mẹ mình chăm.
Hihi, là dâu thì phải chịu thôi em ạ. Nhưng mà vì chồng ốm thì chắc chắn mình phải chăm, còn chị dâu mới sinh mình cũng nên chăm sóc một chút cho tình cảm chị em, miễn là không đối xử với mình quá đáng là được em ạ.
thì ở chung 1 nhà mà mn, k chăm k đc ấy. Như mn ở khác nhà còn đỡ, sang tháng nhà e bắt đầu xây nhà đây, cung mong xong sớm để ở cho thoải mái. Ở chung nhiều cái bất tiện lắm
thì e vẫn chăm mà, hichic, nhưng mà mệt lắm c à, chồng thì sốt cao cứ 30p lại chườm nước ấm 1 lần, ở nhà thì dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, nấu cơm nước các kiểu chả đc ngơi tay tí nào. thé mà mẹ ck e còn nhắc khéo e phải giặt tã cho cháu này kia, ngay từ lúc chị ấy sắp sinh ck e cũng góp ý rồi, bảo cho tằng cu lớn nhà chị ấy ( 2 tuổi) đi học, để mẹ ck e ở nhà đỡ phải vất vả mà k nghe
hnay chị dâu mình mới xuống nhà đẻ này, thấy hôm lâu chị ấy tính toán là bjo nhà m xây nhà thì chị ấy xuống mẹ đẻ cho đỡ ồn ào các thứ, mấy hnay chồng mình khỏe rồi nên m cũng thoải mái hơn, giờ thì chị ấy ở đâucũng chả quan trọng nữa rùi
dưới nhà m cũng vậy mà, mẹ đẻ m cũng xác định tư tưởng luôn là bjo m đẻ phải ở trên nhà m khoảng nửa tháng, 1 tháng
Ừ, cơ mà quan trọng là mình đang bầu bì, mệt chết được em nhỉ? Nhiều khi thở không ra hơi, vừa đặt lưng nằm cái đã bị nói bóng gió là lười. Ngày trước chị mang bầu bụng vượt mặt ra mà vẫn bị bắt phải cầm giẻ lau nhà bằng tay, không được dùng cây lau nhà đâu, kêu bẩn . 2 tuổi là cho đi nhà trẻ được rồi, ở nhà quấn bà rồi sinh ra mè nheo ^^
Ui chung chạ phức tạp lắm. Nếu ko quá khó khăn thì mua nhà, khó khăn thì thuê nhà ra ở riêng. Một gia đình sống nhiều thành phần quá kiểu gì cũng lắm chuyện.
bó nó cứ sót, kêu là đi trẻ rồi khóc ốm, vs ho, trong khi con ở nhà thì chả chăm cái gì cũng ỉ lại cho bà. Ngày e đi làm thì mình bà quanh chăm cháu, tranh thủ nấu cơm cho chị dâu tới tối e về e mới đỡ
nhà e sang tuần là khởi công r mn ạ. mong là xây nhà cửa nhanh nhanh để ỏ riêng hco thoải mái
thế thì xác định xây xong nhà thì chị dâu cũng hết thời gian ở cữ nhé. Nếu vẫn ko thuê nhà ở riêng thì chịu khó vậy.
hnay chị ấy xin xuống nhà mẹ chị ấy rồi, nếu mà e xây nhà thì còn lâu e mới phục vụ, lúc ấy cũng hơn 2 tháng rồi thì tự đi mà phục vụ chứ, e còn dọn dẹp các thứ chứ làm gì rảnh nữa mà hầu
k phải nói kệ là kệ đc đâu b ạ,, ở chung còn nhiều cái lằng nhằng lắm, nhất là mình lại từ nơi khác tới. Mẹ ck mình thì chả bjo có vấn đề gì luôn , bà rất tâm lý, nhưng chị dâu thì k đc biết điều cho lăm
vs k làm cũng k yên vs lão ck mình, gia trưởng dã man ý, động tới ng nhà ông ý là bắt đầu hùng hổ lên,
mong là sau này e cưới sẽ ở riêng, dù sao nhìn cảnh mẹ e vs thím e bây giờ e cũng chả thích rồi, kiểu bằng mặt k bằng lòng