Than thở Có Mỗi Việc Đưa Con Đi Học Mà Chồng Suốt Ngày Viện Cớ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mainsion, 16/10/2017.

  1. Mainsion

    Mainsion Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Có mỗi chuyện đưa con đi học mà lần nào chồng em cũng viện cớ này nọ không chịu nhận. Ừ thì thôi em cũng chẳng chấp, bình thường vẫn đưa hai đứa đi học đều đều. Mấy hôm nay mưa gió em lại đang ốm vì thay đổi thời tiết; nhờ chồng em đưa thằng lớn đi học còn để em đưa con bé con đến trường mầm non. Ấy thế mà lão cũng k chịu kêu là anh bận lắm rồi dắt xe đi trước..
    Rồi em vẫn đưa hai đứa đi học như mọi khi. Lần nào trời mưa em cũng phải mang thêm quần và giày của bọn trẻ con để trong cốp xe để đến trường thì thay cho 2 đứa. Vì mưa hắt nên lần nào cũng ướt hết cả giày với hai ống quần. Xong xuôi em đến chỗ làm thì cũng ướt sạch..

    Buổi chiều đau đầu quá không thể lái xe đi đón con được e gọi điện hỏi lão chồng em bảo đi đón con. Em còn nói rõ luôn là em đang ốm rất mệt. thế mà lão nói câu tỉnh bơ:" Em tự đi đón đi, nay anh bận". máu tức phun lên não mà chẳng làm gì được. Em gọi taxi Grap đi đón 2 đứa.
    Đi taxi Grap cũng tiện phết các mẹ ạ nắng không đến mặt mưa không đến đầu có người lái xe, cả 3 mẹ con cùng không bị ướt. Đã thế lại còn gặp bác xế tốt bụng, chỉ cách mua Grabcode để được giảm giá 15%. Tiện lắm các mẹ ạ. Từ giờ trời mưa cứ gọi Grab đi cho lành. Đỡ mất công nhờ lão chồng rồi lại bực mình.
    Grabcode em mua của VTC các mẹ lưu lại sau này có đi grab thì mua mã về mà đi cho rẻ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mainsion
    Đang tải...


  2. Me Trang Biu

    Me Trang Biu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ui dào. Chắc mẹ nó mới có chồng chứ bọn đàn ông thì chúa lười với ở bẩn. Em nhìn chồng em là hiểu hết
     
  3. lâm vĩ dạ

    lâm vĩ dạ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/11/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Gớm, các chị ở phố còn có Grab mà dùng, em ở quê thì tự đi mà đón
     
  4. mesubin112

    mesubin112 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/4/2017
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    chống thế vứt đi, phải em cho cả 2 đưa đến cơ quan cho lão trông rồi tót đít đi làm.
     
  5. buithuthuy27

    buithuthuy27 ĐỒ LÓT XUẤT KHẨU

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    4,565
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Mn giống mình. Lão ck mình mà thế thì đừng trách mình. Con có phải của mình mình đâu. Nếu lão bận thật thì ko nói, chứ mà vk ốm mà vẫn nhởn nhơ thế kia thì khỏi cần ck luôn.
     
  6. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    Quảng cáo cho grap đây mà :D
     
  7. Mainsion

    Mainsion Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    lúc tán thì sao mà sạch sẽ bóng lộn thế. đến lúc cưới về thì bê tha lắm mẹ ạ
     
  8. Mainsion

    Mainsion Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    bôi xấu lão chồng em tý xíu. thấy em ngồi taxi về còn bĩu môi:" Gớm hôm nay sang thế, mẹ con đưa đón nhau bằng Taxi cơ à" thế có tức k
     
  9. TubepThien

    TubepThien Ký gửi - Mua bán BĐS - 0936.064.702

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    1,517
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    "Anh bận lắm".. :D
     
  10. bangty901

    bangty901 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    he chồng mình cũng thế
     
  11. lamchame24062016

    lamchame24062016 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    43
    Sáng ra tức chồng mn ạ.
    Mình chỉ mong con nhanh lớn để một mình đưa hai đứa đi học cho rảnh.
     
  12. Mainsion

    Mainsion Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chuẩn rồi đấy ạ. không biết đến lúc nào 2 đứa nhà e mới có thể tự đi học được
     
  13. phamthuong0909

    phamthuong0909 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2017
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    hẳn là tức chồng, :v để hẳn quả ảnh anh đẹp zai, =))
     
  14. Mainsion

    Mainsion Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    tức chứ. co ảnh mấy anh đẹp zai về ngắm về để cho bõ tức. còn hơn là ngắm ông chồng vừa lười vừa bẩn ở nhà
     
  15. lamchame24062016

    lamchame24062016 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    43
    Vừa lười, vừa bẩn, vừa hãm.
     
  16. Mainsion

    Mainsion Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    câu cửa miệng đó ạ. nhờ cái gì cũng anh bận lắm anh bận lắm. thế mà toàn thấy ngồi xem bóng đá vs nghịc điện thoại
     
  17. Mainsion

    Mainsion Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chán chồng lắm mẹ ạ
     
  18. Lâm Anh Nguyễn

    Lâm Anh Nguyễn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2017
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    quảng cáo trá hình nè, hehe
     
    nguyenhong3201 thích bài này.
  19. nguyenhong3201

    nguyenhong3201 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/9/2017
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
  20. my_duyen_ngo

    my_duyen_ngo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/3/2017
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Cái này phải phân công công việc rõ ràng, trước mình cứ nai lưng ra làm việc nhà với các việc khác. Nhưng năm ngoái bị 1 trận thoát vị địa đệm và việt vị mấy tuần. Từ đấy là anh chồng lười đến mấy cũng sợ phải lao vào làm hết chứ không thì có mà mệt. Vì con còn nhỏ, bà nội thì già rồi, không làm để tới lúc mình không dậy được thì có mà hết hơi.
     

Chia sẻ trang này