Hạnh phúc quá, thật ngưỡng mộ bạn Cơ mà mới 4 tháng thôi, càng lâu rồi con cái thêm vào nữa là thấy ngay, hihi
Vậy là chúng ta may mắn đó, mn ck của bạn cũng thật tốt. Giờ khoảng cách giữa mẹ ck nàng dâu cũng gần gũi hơn xưa rồi.
chúc mừng bạn, nếu mẹ chồng tốt tính như vậy thì mình cũng phải chú ý cách ăn ở cho đúng mực, đừng để có chuyện gì sau này bà nhắc 1 câu thì đau lắm Mong quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của bạn mãi được như vậy
Chồng em ngoài kiếm đc tiền ra thì chả đc cái bộ gì các mom ạ, cục cằn, khô khan, ít nói, không tình cảm
làm dâu sướng nhất là có mẹ ck tâm lý các mom nhỉ, nhưng mà ở xa thì thế thôi, chứ ở cùng nhau thì mới nhiều vấn đề
Ví dụ nhưng bà đối xử với mình tốt, nhưng mình lại vụng về, hoặc làm điều gì đó khiến bà không hài lòng... Khi đó nhiều bà sẽ ngồi nhắc lại mình đối xử với con dâu ra sao, vậy mà nó đối lại như thế nào...? Nói chung bạn có tiền đề tốt hơn mọi người nên chú ý hài hòa là được Nhân ngày 20/10 chúc mẹ con bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc
Hôm nay 20/10 là cơ hội để lấy điểm với mẹ chồng đó các mẹ ạ, k biết các mẹ đã mua quà gì tặng mẹ chồng chưa?
Bạn này nói làm mình hơi chột dạ, mình cũng khá vụng về và mẹ chồng m cũng hay nhắc nhở lắm, cơ mà chỉ nhớ lúc ấy thôi xong sau lại quên tiệt, cũng may mẹ ck mình k hay để bụng, có gì bà thường nói thẳng ra chứ k mấy khi giữ lại trong lòng
cũng tuyf bà dó mom, như mẹ ck mình thì trộm vía m về gần 2 năm rồi mà mẹ con vẫn quý nhau như thường, nhiều khi thấy mình cũng phổi bò cơ, suốt ngày bị mẹ ck chê nay no nhưng kệ chỉ cười cho qua
Nay 20/10 rồi, e định tối bảo lão ck rủ mẹ ck e ra ngoài ăn uống cho vui, lâu rồi cả nhà k ra ngoài tụ họp, vs theo các mẹ thì có cần phải mua quà gì nữa k nhỉ
mẹ ck mình rất ghê gớm, hôm trước m thấy bà chửi đứa cháu nhà anh chồng mà mình phát khiếp
Có bà nào mà chửi cháu nội là nửa đời, nửa đoạn không, hichic, mà nó có làm gì đâu, trẻ con nó nghịch nó đóng cái cửa cuốn bị nát mất ít rau, thế mà như cháy nhà, làm cả xóm chạy ra tưởng bị gì