Buồn quá các mom ạ. Mình có đứa bạn thân, nó lấy chồng được 6 năm rồi. Hai vc mãi không có em bé, đi khám thì nó bị trứng nép. Chữa trị linh tinh cũng nhiều lắm mà ko được, áp lực giá đình nhà ck nhiều lắm. Vì ck nó là trưởng mà cả nhà nhà nó lại có mỗi mình ck nó là con trai. Đầu năm nay hai vc nó cũng đi vay mượn hơn 100 tr. Quyết định đi thụ tinh nhân tạo, chật vật mãi đến hôm 19/5 cũng đưa phôi thai vào cơ thể của mẹ. 3 tháng, 4 tháng trôi qua mẹ con nó vẫn khỏe mạnh. Mặc dù phải đi lên viện liên tục để tiêm với theo dõi. Mệt như thế nào nó vẫn chịu được. Vậy mà đêm qua, khi bước sang tháng thứ 5 rồi nó bị đau bụng. Nghĩ là do ăn linh tinh lên gia đình chủ quan, sáng nay nó vẫn đau bụng nhà ck nó mới quyết định cho đi viện. Lên đến viện nó đã mở được 5 p. Chuyển dạ và sinh luôn. 1 trai 1 gái nhưng chỉ chào đời được mấy phút thì cả hai bé cùng tím mặt ngừng thở. Bạn mình nó khóc ngất lên ngất xuống, ck thì như người vô hồn. Đau lòng lắm các mom ạ.Mình thấy thương nó quá, nó sụp đổ mình chẳng biết phải khuyên bạn gì chỉ biết ôm và khóc thôi. Không biết khuyên bạn gì nữa, cũng k có kinh nghiệm nên vào đây tâm sự.
đúng là hoàn cảnh nghe thương quá mẹ nó ơi, bây giờ theo em thì đợi thời gian nữa, hồi phục sk thì lại làm 1 lần nữa, nhưng cẩn thận hơn hoặc có thể ở tại viện luôn, có người 2vc ăn ở trong từ dũ cả năm trời mà
Buồn quá, giờ bạn chỉ có thể khuyên bạn ấy giữ gìn sức khỏe, các cụ vẫn có câu "1 lần sảy bằng 3 lân đẻ" tuy chỉ là ví von nhưng sảy cũng cần kiêng cữ, giữ gìn nhiều. Và để đảm bảo sức khỏe ở lầu sau bạn ấy nên khám bác sĩ để tìm hiểu rõ nguyên nhân sinh non.
ngeh mà thương quá chừng...ko biết phải chia sẻ điều gì..chỉ mong sớm vk vk bạn ý cố gắng vượt qua...
không biết nói gì. chỉ chúc bạn sớm vượt qua cú sốc này. Cố gắng lên. trời không phụ người. thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất xoa dịu mọi nỗi đau và làm lành mọi vết thương...
mới bước sang tháng thứ 5, sinh quá non . khổ thân bạn quá. ước gì thời gian có thể chữa lành mọi vết thương !
XIn chia sẻ cùng bạn bạn và gđ, bạn m cũng cưới đc 3 năm rồi mãi vẫn chưa có e bé chạy chữa mãi vẫn chưa có gì, đợt vừa rồi đi thụ tinh cũng ko đc thấy sốt ruột cho bạn ý lắm hic