Em buồn quá các mẹ ạ! Chồng em ham mê chơi đá gà ăn tiền online quá! Không chỉ thế lại suốt ngày mò mẫm vào mấy trang đá gà online đó ngắm gái gú khỏa thân. Haizz. Nghĩ phận phụ nữ thiệt thòi, đã lấy phải chồng nghèo lại ham hố mấy món đỏ đen. Nhiều lúc nghĩ thà bỏ quách đi cho xong, nhưng nghĩ còn con cái, nếu bố mẹ bỏ nhau thì chúng khổ lắm. Giờ thật sự nhiều lúc em không biết phải làm thế nào đành lên đây tâm sự với các mẹ ạ! Các mẹ cho em xin ít lời khuyên với ạ! em cảm ơn các mẹ!
Chia buồn với mẹ nó! nhà nước đánh sập bao nhiêu trang cá độ ăn tiền online rồi mà nó vẫn cứ sống sờ sờ ra nhỉ? Mà lão ck mẹ nó hay chơi trang nào đó? Ck em làm IT để em nhờ ổng xóa sổ hộ giúp mẹ nó đỡ buồn lòng ha!
Xóa sao được. Xóa lại mò trang khác. Không online được thì có khi offline ấy chứ. Tự họ không tỉnh ra được, thì có giội nước lạnh lên đầu họ cũng vậy. Đàn ông mà mê mải đỏ đen tới vậy rất khó thay đổi. Cố gắng thay đổi thử xem. Không thì... phải tính cách khác...
trước ck mình cũng nuôi gà và đi đá ăn tiền nhưng bỏ rồi, chơi online thi chưa thấy. Món này khác gì cờ bạc đâu, nguy hiểm lắm, tan nhà nát cửa như chơi đấy mn
E tưởng đá gà là nuôi gà chọi xong đi đá gà chứ ạ? Hóa ra là chơi online à? Ham mê này cũng khó bỏ được lắm đấy mn ạ!
En nhìn thấy con gà là e chỉ muốn làm thịt nó thôi suốt ngày ôm ấp lau rửa .con còn không được như vậy .nói ra thì buồn chứ có nói thì a bảo vợ thì bỏ được chứ gà không bỏ được