Uh thôi thì mình có thế nào thì hưởng như vậy, đủ ăn đủ mặc là đã hạnh phúc may mắn hơn nhiều người rồi
hi, thế thì là khá rồi c ạ,,, so gì với ngân hàng... mà ngân hàng làm gì chứ các bạn giao dịch viên cũng chỉ 10tr trở xuống thôi... cuối năm thì thưởng mới oách.
Chưa có tiền đi du lịch, cuộc sống gói gọn với gia đình và bạn bè xung quanh. Chứ cũng chưa được đi ngoài ra nước bao giờ
sắp cán mốc 35t rồi. Tổng kết tài sản thì thấy cũng vô cùng lắm. Cái có nhiều là va vấp xã hội hơn so với hồi 25t. Là những bữa cơm gia đình thấy quan trọng hơn, là những lần hỏi thăm nhau thấy ấm áp vô cùng. K phải lo lắng về chỗ che mưa nắng nữa thì lại có nhiều nỗi lo khác xuất hiện, chỉ mong tâm luôn vững, sức khỏe luôn dồi dào các mẹ ạ
Ở nhà nước thì ngại thay đổi môi trường thật đấy. gato là bản tính của phụ nữ. Thôi thì nếu có gì sung sướng, vui vẻ đừng phô ra, sống kín đáo 1 chút cho bọn nó đỡ gato. 1, 2 ng gato thì chẳng sao chứ mẹ nó nổi bật quá mà bị gato kiểu tập thể thì khó sống đấy. Mình cũng có công việc tẻ nhạt và bị gato như mn nhưng khác cái là mình làm ngoài nên mình cũng có ý định nhảy việc. Nhưng đang có ý định sinh con nên vẫn phải ráng chịu thêm đôi năm nữa mới có gan nhảy, chứ bụng mang dạ chửa rồi con nhỏ nữa mà nhảy việc thì chả có nơi nào chứa.
cũng gần hết năm rồi, năm nay kinh tế khá khẩm chứ các mẹ, lâu lâu thấy topic im ắng tớ đá lên tý nhỉ?
mình 33t, tài sản lớn nhất là 2 con, 1 chồng. 5 năm nay ở nhà ăn với đẻ, chưa làm được gì cho đời cả. thề là mình còn chưa bao giờ có thẻ ATM cơ mặc dù ở đất thủ đô mười mấy năm rồi
Chương trình KM lớn nhất năm của lazada 12/12:cập nhập toàn bộ voucher hot nhất mà bạn quan tâm, tổng hợp toàn bộ sản phẩm bỉm sữa,điện thoại, tivi, tủ lạnh.. hot sale trong chương trình,flash sale chớp nhoáng được bật mí, check in ngay thôi-->http://1dong.com.vn/lazada-vn-ma-giam-gia-thang-12/
Mình năm nay 28t rồi. Ở chung cư thuê bên Vinhome, lương tháng 20tr + tiền đầu tư bên công ty Teletrade lời khoảng 15tr nữa là 35tr/tháng. Đợt trước mình cũng tính rút vốn mua nhà mà nghĩ ở chung cư thuê cao cấp cũng thoải mái, ko phải đau đầu về việc mua rồi xây nhà. Mang tiền đi đầu tư rủng rỉnh hàng tháng sướng hơn các chị ạ
Dạ em cám ơn chị @mecutom1712 , hồi xưa em cũng tèn tèn á chị, muốn kiếm tiền mà cứ sợ bỏ ra nhiều là mất, bạn bè ai cũng đầu tư chỗ này chỗ kia, xong đứa bạn thân rủ miết em cũng quyết tâm mạnh mẽ 1 lần, ai ngờ đc thiệt, nên giờ có tiền tiêu rủng rỉnh làm được bnhiu là việc á chị