KLQ nhìn đĩa cơm của mn hấp dẫn quá. nhà mình ở rieng thi thoảng biếu ông bà 500 thôi, trước ở chung tháng đóng 4 tr bao gồm tiền ăn uống điện nước
mình thấy nếu 2tr mà chưa có điện nước htif hơi ít các mẹ ạ, như nhà mình tiền điện 1 tháng toàn 1tr5 thôi, nếu mà chia đôi cho nhà anh chồng thì mỗi nhà 750k rồi, còn lại là tiền ăn thì k đủ đâu
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà thì dễ ơi là dễ, nhà thì xét nét đủ thứ. Vk mới cưới, lại sắp có con, phải chi đủ thứ, nếu ở cùng ông bà đưa cho ông bà 2tr là không đủ đâu, nhưng nếu khéo léo nc với ông bà là vk con lương lậu vẫn còn chưa đủ chi tiêu hàng ngày, bố mẹ thông cảm. Với lại sắp sinh con, nên chúng con cũng muốn dành dụm chút ít để lo cho bé. Mai này, chúng con có đk hơn chúng con sẽ đóng góp cho bố mẹ nhiều hơn.
mình nghĩ kể cả thế ít nhất cũng phải đưa ông bà đủ số tiền chi tiêu cho hai vợ chồng vs điện nước chứ, nếu ông bà chỉ làm nông dân không có lương thì sao. Lương 8tr thì đưa thêm bà 500k nữa là 2tr5 đi, chứ 2tr đâu phải chỉ có thức ăn đâu, còn ga, gạo, gia vị, mì chính, dầu gội, bột giặt, điện nước các thứ nữa, ví dụ nhà mà có điều hòa thì tháng cũng hết tầm 5-600k là ít
2tr như này chỉ là tiền ăn vs điện nước thôi, còn các loại dầu gôi, bột giặt, mắm muối nhà e toàn mua mà, các mẹ thấy như vậy có ít không? ở quê e ăn uống đơn giản lắm, bữa thì chỉ canh vs mấy bìa đậu rán hoặc trứng rán cũng xong htooi, nói chung 1 bữa có 1 món canh vs 1 món mặn thôi, ít khi làm cầu kỳ lắm