Chị em dâu dù thế nào đi nữa thì cũng k nên ở cùng nhau quá lâu, mới mẻ thì còn tốt vs nhau chứ ở lâu phát sinh lắm chuyện
đúng là phận làm dâu thiệt thòi đủ thứ các mom nhỉ, giá mà ck e ở rể có phải tốt không
ô ck cũng nên nghĩ cho vợ chứ nhể. chứ k cưới vợ về khác j ô sin. mà chị dâu ck cũng là con dâu mà bạn cũng là con dâu
k hiểu dạo này mình bị khó tính hay sao mà m hay để ý lắm, qua thấy mẹ ck mình bảo chị dâu xuống nhà mẹ đẻ chơi mà còn mang 1 đống quần áo về nhà mình để mẹ ck mình giặt nữa, nghĩ mà bùn cười. Lúc sáng thì gọi mẹ ck mình cho thằng cu lớn xuống xong đến chiều nhà đẻ chị ấy không trông đc lại gọi mẹ ck mình xuống đón về
nhưng ck mình kiểu không muốn làm mất lòng ai, nói chung mọi chuyện thì đều nghĩ là mình là người có lỗi, nhiều lúc cũng phát rồ lên lắm, nói thì bênh chằm chằm
Đấy là do bà thôi. Bà bảo bà mệt thì chẳng lẽ bố nó lại không lăn vào mà chăm con. Em rèn chồng dần đi không thì sau này ra ở riêng mình em quay với con rồi cơm nước nhà cửa cũng stress lắm đó.
nhà em thì chị em dâu không ở cùng nên cũng quý nhau, nói chung cứ ở riêng ra là thoải mái nhất các mẹ nhỉ.
Rất thông cảm với bạn ở trong hoàn cảnh này Tuy nhiên thì mình cũng nên thông cảm với chị, ở vào hoàn cảnh này kiêng cữ bản thân chị ấy cũng không dễ chịu chút nào Hãy cố gắng lên, 1 tháng cũng qua nhanh thôi mà Chúc bạn nhiều sức khỏe, 20/10 vui vẻ
sau này thì k biết thế nào, chứ dao này biết vợ đang bầu bì lão nhà e từ hôm khỏe là chăm lắm, đỡ e bao nhiêu việc ấy, nhất là các việc nặng vs phải leo cầu thang thì lão ý toàn làm giúp e thôi, vì đã bị sảy 1 lần nên lần này nhà e cũng phải rất cẩn thận
đang ở tháng thứ 2 rồi mom ạ, cháu e vài hôm nữa đc 2 tháng rồi. Mẹ nó mới cho xuống ngoại 3, 4 hôm nay. Cũng biết là k dễ chịu nhưng ít nhất cũng hơn mình là có bố mẹ, anh chị em gần nhà, có thể nhờ vả đc, nhất là mẹ đẻ vs chị em gái, chả nhẽ nhà có 5 chị em gái mà lại k đỡ nhau đc 1 vài phần à. Mẹ đẻ chị ấy cách 1 ,2 hôm mới lên, lên bế cháu tí rùi về thui, trong khi nhà cách nhà m có 200m thôi
Nếu thế thì cũng mệt cho bạn quá nhỉ Mình chỉ nên giúp đỡ họ trong khả năng có thể, không nên cố hết sức mình nếu không thoải mái, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn và khiến bạn cảm thấy ức chế
ukm, nói chung chắc tại mình cũng mới bầu nên tâm trạng của mình k ổn định, rất dễ nổi cáu và dễ ức chế, mà mình k phải dễ dàng gì cả, đã mất con 1 lần rồi nên lần thứ 2 mình đặc biệt rất cẩn thận, từ hôm ck mình khỏe cũng k dám cho mình làm gì nặng hay các công việc lên xuống cầu thang cũng đăc biệt hạn chế. Chỉ mong con khỏe mạnh thôi
Vậy nên điều quan trọng nhất phải giữ gìn sức khỏe của mình, các việc khác nếu bạn ko làm được gia đình bạn hoặc bản thân chị ấy tự sẽ có sự thu xếp cho phù hợp Mọng bạn sức khỏe và vui vẻ