mình thấy khổ nhất là lúc hậu phẫu 6 tiếng sau sinh, mình cứ bị nôn trớ tùm lum khát nước khô cổ mà k được uống thoả thích
M sinh mổ lần đầu nên k thấy đau lắm. Chỉ tội sau đau lưng k biết do tiêm gây tê lúc mổ hay do ngồi bế con sớm nữa với ghét cái vết sẹo mổ kinh lên đc (
Lúc sinh đứa đầu mình sinh mổ nè. Sau cơn đau đẻ dữ dội rồi mới đưa vào mổ vì thế mà thấy đau sau mổ chẳng nhằm nhò gì so với đau đẻ cả.
Cũng hóng vì mình tập 1 sinh thường tập 2 chưa có nhưng cũng vẫn còn sợ sinh thường mà k biết sinh mổ có đâu k?
mình mổ tập 1 đau 2 ngày 2 đêm k ngủ đươc,đến tập 2 thì cảm thấy k đau như lần trước sau mổ 8h mình đã đúng dậy tập đi và tự về sinh cá nhân.mọi người nói do BS mát tay, mình cũng k biets có phai thế k
mình đã trải qua lần 1 thì sinh thường , sức khỏe hồi phục nhanh. đến lần 2 k may phải sinh mổ thật cảm thấy kinh khủng, hic có mấy hôm đầu đau quá k lật đc người, k thể ngủ nổi vì k trở đc người , mỏi kinh khủng, cả tháng trời vẫn đau lưng. Nghĩ lại vẫn hãi các mẹ ạ. (
Khổ nhất là việc đi lại mấy ngày đầu. Dù đau mấy mn cũng cố gắng tập đi sau 24h mổ nhé. Như vậy mới sớm đánh hơi dc. Mà đánh hơi dc thì mới dc ăn uống bình thường nên sẽ sớm bình phục.
Mẹ nó nên chú ý giữ gìn, hạn chế vận động, ăn uống kiêng cữ tốt trong thời gian đầu cho lành đã ý, trước vợ mình cũng vậy, kiêng khem ghê lắm