Mẹ nó số sướng nên nghĩ thế thôi, chứ bọn đàn ông lười nhất thế giới rồi ) lấy về thì chấp nhận thôi, chứ cứ chành chọe tị nạnh suốt lại suốt ngày cãi vã mệt người
cho bọn trẻ con ở với lão chồng cũng khổ cơ. có lần em để cho 2 đứa ở nhà với bố ngày cuối tuần mà đến lúc về cận lời luôn. nhà cửa bừa bộn, 2 đứa thì nghịch bánh gato bẩn be bét, còn lão chồng thì ngủ nhăn răng
Nhà em cũng phân công ra, chồng 3 buổi, vợ 3 buổi. thực ra mình cũng làm đc nhưng ko vơ hết, để chồng làm cho có trách nhiệm ợ
sau này nhà e mà có baby chắc lão ck e đưa đi còn e đón về, vì e đi làm sớm còn ông ý đi làm muộn mà
Chủ top quảng cáo trá hình ak,) nhưng nói thật là đi grab cũng tiện mà rẻ nhà e toàn đưa đon con đi học bằng grab luôn cho an toàn
nhà e phân rõ vợ đưa con đi, chồng đón con về, k ai phải tị nạnh, nếu có việc thì mới nhờ người kia