Hôm nay lên văn phòng làm việc, mà không tập trung làm việc được vì đau đầu không biết tặng quà gì làm lành cho nàng. Quay qua quay lại nhìn mọi người, một anh đồng nghiệp chợt hỏi: “Nay làm gì mà đăm chiêu vậy ông?” - Không, vợ chồng tui đang giận hờn nhau mấy ngày nay ông ạ! - Vụ gì thế, nói đi, tui chia sẻ được không? - Tui đang nghĩ cách làm hoà với “chị đại nhà tui” - Đúng rồi, thứ nhất vợ luôn đúng, thứ hai vợ sai xem lại điều 1. - Ừ nên tui đang nghĩ nên mua quà gì để chuộc lỗi với bà đại đây này. - Trời, dễ mà, cứ trang sức ngọc trai là thích mê thích mệt ngay. Đây nè, hồi sáng tui lướt web thấy trang sức của Long Beach Pearl đang ưu đãi quá chừng, 30% luôn đấy. Một công đôi việc, ông mua chuộc lỗi trước rồi tặng 20/10 luôn nè, vừa tiết kiệm vừa làm bã vui lòng, còn gì bằng. - Ờ ha, tui thấy cũng được đó. Cho tui xin địa chỉ web đi ông, để tui coi sản phẩm nào hợp với bã tui mua liền. - Ông search www.longbeachpearl.com, trong đó có quá chừng sản phẩm đẹp, tha hồ mà lựa. - Okie, cảm ơn ông nhé, nếu đợt này bà nhà tôi hết giận, tui sẽ khao ông 1 chầu hoành tráng lệ luôn.
Chị nào mà được chồng tặng trang sức giá trị tí là mê tít ngay rồi ạ, các anh tâm lý chiều vợ chả thiệt đâu ạ. Riêng Ngọc trai này em có mua hồi đi phú quốc, phải nói là đẹp lồng lộn mà sang chảnh lắm ạ, nay được giản giá chắc phải về nhà gom lúa mà mua thôi ˆˆ
Ui mấy mẹ ơi Ngọc trai mà không biết đường mua là hay dính hàng giả lắm ấy, cứ vào chính hãng mua cho chắc ăn, vừa đẹp, vừa sang tuy nhiên giá thì phải chấp nhân là đắt hơn thôi ạ
Ngọc trai mình đeo hay bị già quá lắm thường phù hợp với các bà các cô hơn. Cơ mà Ngọc trai của hãng này mình xem thì rất đẹp