Chào các mẹ Em mới kết hôn được hơn 1 năm rồi. Sắp tới sẽ sinh thêm em bé. Em vs ox suy đi tính lại thì sẽ mua 1 con xe để phục vụ nhu cầu đi lại cho cả nhà. Tài chính sẵn có khoảng 1 tỷ. Em tính mua con 7 chỗ để phục vụ cả nhà. Nhưng có người nói mới mua xe lần đầu thì kiếm con tầm 6,700 đi lỡ có va chạm đỡ tiếc. Em phân vân quá cả nhà cho em lời khuyên nhé
Ủng hộ mẹ nó mua ô tô. Mà có đủ tiền thì mua hẳn 1 tỉ đi, chớ mua 600 - 700 triệu làm gì. Vừa rồi có vụ chiếc i10 bị đụng tan nát đấy, mới lòi ra là xe rẻ thì sườn kém lắm. Mình mua cho gia đình thì phải xài hàng tốt.
Thật ra 1 tỉ là đủ rồi. Kinh nghiệm của mình chỉ cần mua xe 4 chỗ thôi, mua 4 chỗ chở con còn cốp để đồ, chớ mua 7 chỗ vứt đồ lung tung trong xe cũng thế.
Nhà chị cũng vừa sắm con xe 7 chổ cho gia đình hơn 1 tỷ cảm giác thích lắm em ạ, nên chị nghĩ cả nhà em nên mua thì mua cho đáng luôn tầm 1 tỷ là sử dụng ngon lành mà còn có thể kinh doanh nữa, còn chuyện va chạm có bảo hiểm lo hết rồi em đừng lo nhé
nhân tiện các chị bàn việc mua xe, em hỏi chứ lúc này có nên mua xe không, hay chờ một thời gian nữa cho giá xuống. Xã nhà em cứ đòi đổi xe hoài, mà em thấy giá xe đang có xu hướng giảm, chả biết nữa. ngăn cản thì xã không vui, mà mua rồi giá giảm thì phụ nữ mình lại tiếc
Bác cứ mạnh dạn mua xe mình yêu thích rồi mua baỏ hiểm thân vỏ là ok. Chuyện va chạm ko đáng lo có xe đi khoảng nữa tháng là ngon ngay. Mua chiếc xe mình yêu thích thì cảm giác sẽ thăng hoa hơn
Vâng, 01 tỷ thì mình thêm 01 chút tính năng an toàn cho xe đó nữa ạ. Ví dụ túi khí, cảnh báo chống va chạm...chứ em ko lo vụ va quẹt trầy xe
trời chị có tiền thì cứ mua 1 tỷ đi, k sau lại nhìn xe người ta mình lại muốn đổi cho bằng bạn bằng bè
Thời gian này gia đình nếu có đủ điều kiện tài chính thì mua xe là hợp lý nhất nha, giá đang rất tốt và có xu hướng giảm mua về Tết chạy luôn, chứ đợi nó lên do Tết ai cũng cần mua xe thì lại mất đi 1 cơ hội rồi
Nhân tiện mấy mẹ cho mình hỏi thì mình định gắng thêm định vị cho xe, để coi ông nhà thường đi đâu thì có hợp lý không
Mấy mẹ hay lăn tăn có nên mua xe không, hay đi taxi với uber cho rẻ. Mà thiệt đi taxi thì toàn mấy ông hôi hôi, xe cũng hôi, chạy thì ẩu, còn uber thì giờ cũng bất lịch sự. Cứ có xe mà chạy vi vu, nhất là chạy lúc nắng sớm, gió nhẹ, nghe nhạc hay nữa thì thôi rồi ...
Cứ hàng hịn mà dùng. Đắt sắt ra miếng. Mà đi thì phải cẩn thận chứ. Đi mà va chạm người k tiếc. Tiếc gì cái xe
Mẹ nó đã có tiền thì mua con xin xịn đi ạ, nó đảm bảo cho mình mà, cần thì vay thêm một vài trăm nữa thôi, không lề hà gì đâu
Mua xe cho gia đình mẹ coi kỹ phần kỹ thuật xe phải được bảo đảm nghen. Xe xấu xấu chớ máy tốt thì vẫn nên mua, còn 600-700 triệu thì mua được, tùy mẹ liệu cơm gắp mắm chứ. Cơ mà khuyên mẹ, xe ô tô nên có bảo hiểm hẳn hoi và lái xe phải chắc tay để đảm bảo an toàn cho nhà mình nhé.
Trời ơi, sáng nay mưa tầm tã, gọi taxi, uber, grab gì cũng không được. Đi làm xe máy mà thấy thèm chiếc ô tô.
Thế mẹ nó xem cứ oto nào tốt tốt mua liền tay đi nhé, đang trong đợt giảm giá đó. Thêm chút xíu mà được xe mình thích mà kèm theo chất lượng cũng tốt luôn nè. Nhà bà chị tui, cũng là mẹ bỉm sữa cũng vừa có quyết định mua xe vào đầu tháng này. Nhờ chương trình One touch của Techcombank nhanh gọn lẹ, gặp một lần lấy xe nghe hay lắm, mẹ thử kham thảo xem sao nhé nếu có nhu cầu vay thêm xíu để mua xe
Nếu mà gia đình có đủ tiềm lực, thì khuyến khích mẹ nó vay thêm chút xíu mua chiếc xe vừa đánh dấu sự thành công của vợ chồng, vừa lại thêm được nhiều chức năng lẫn cả thẩm mỹ nữa. Vì mấy tháng trước gia đình mình cũng như mẹ nó phân vân lắm, nhưng nhờ chương trình one touch của Techombank hỗ trợ thì chọn ngay mua con xe xịn luôn.